Thủ quân Tây Ban Nha ẩu đả với "sếp" lớn trên sân tập World Cup 2018

Lâm Văn, Theo Tiền Phong 08:19 15/06/2018

Theo truyền hình El Chiringuito TV, thủ quân Sergio Ramos và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) – Luis Rubiales đã ẩu đả ngay trên sân tập.

 Thủ quân Tây Ban Nha ẩu đả với Chủ tịch RFEF trên sân tập World Cup  - Ảnh 1.

Sergio Ramos đã ẩu đả với Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha ?

Cuộc hỗn loạn ở đội tuyển Tây Ban Nha ngày càng tăng cấp. Hôm 12/6, HLV Lopetegui bất ngờ thông báo ông sẽ chuyển tới dẫn dắt Real Madrid sau khi World Cup 2018 khép lại. Trước đó, phía Los Blancos thừa nhận, họ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với chiến lược gia 51 tuổi này, đồng thời sẵn sàng bỏ ra hai triệu euro để phá vỡ hợp đồng hiện tại của ông với RFEF.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Chủ tịch RFEF Rubiales lập tức sa thải vị "thuyền tưởng" của đội tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm chỉ còn 24 giờ trước khi World Cup 2018 chính thức khởi tranh.

Vào chiều tối qua (14/6), Chủ tịch Rubiales đã có chuyến thị sát tới sân tập của tuyển Tây Ban Nha. Với tư cách đội trưởng, Sergio Ramos đã có những động thái yêu cầu Chủ tịch Rubiales giải thích chuyện "trảm tướng" trước trận tiền.

Theo truyền hình El Chiringuito TV, sau một hồi trò chuyện, trung vệ của Real Madrid đã lao tới túm cổ áo và đẩy Rubiales, bất chấp sự chứng kiến của các đồng đội trên sân tập. Về phần mình, Rubiale sau đó cũng định lao tới “ăn thua” với Ramos. Tuy nhiên, Gerard Pique đã kịp thời có mặt để can ngăn mọi chuyện.

Theo ghi nhận của báo giới, Sergio Ramos được cho là đã hét thẳng vào mặt Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rubiales rằng: "Thật điên rồ, chúng ta sẽ trở thành những kẻ kỳ cục của World Cup 2018...".

Tờ La Sexta thì cho hay, mức độ căng thẳng trên sân tập rất lớn, nhưng không xảy ra va chạm dữ dội. Tờ Inda khẳng định căng thẳng đã dịu đi sau đó khi đội ngũ huấn luyện cùng các cầu thủ đã lao vào can ngăn Ramos và ông Rubiales. Cả hai được cho là đã “ôm nhau giảng hòa”, song căng thẳng trên sân được ghi nhận ở mức “thực sự kinh khủng”.

Theo tờ Sport - mặt báo uy tín của Catalan, Ramos không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ hay ủng hộ nào từ phía phòng thay đồ của đội tuyển Tây Ban Nha. Thủ quân của Real Madrid là người duy nhất bảo vệ HLV Lopetegui, trong khi tất cả những đồng đội còn lại bày tỏ sự bất bình ra mặt. Chính điều này khiến anh càng bất mãn khi nhà cầm quân 51 tuổi bị sa thải.