Lý do bạn vẫn kiên quyết bám trụ hội F.A là gì thế?

Trinh Leng Keng; Design: Linh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 23/09/2017

Có những người ế là do thích thế, cũng có những người ế là do “đu” theo xu thế, còn bạn, lý do vì sao mà tận bây giờ vẫn chưa có người yêu?

Tôi vẫn nhớ lần gần đây nhất đi họp lớp, bạn bè tôi hầu hết đều đã lập gia đình, thậm chí có người còn có con cái cả rồi. Quay đi quay lại chỉ còn mỗi tôi – đến cả người yêu cũng không có mà dẫn về. Lúc thấy tôi than thân trách phận, có người đã vỗ vai tôi thế này: "Cậu đừng lo, sống ngần ấy năm trên đời mà vẫn chưa có người yêu thì cũng coi như là một năng lực đặc biệt! Không phải ai muốn cũng có thể được như thế đâu."…

Tôi miệng thì cười nhưng lòng đau như cắt, mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ế lì lợm, ế bền vững, ế trường tồn theo tháng năm như thế này cả. Còn bạn thì sao, với những người cũng đang phận F.A như tôi, có thể chia sẻ một chút được không?

1. Tôi ấy à, cảm thấy yêu đương là thêm một phần gánh nặng. Bây giờ một thân một mình cũng đã chật vật lắm rồi. Ngắn gọn thôi nhé: Ốc còn chưa mang nổi mình ốc, đòi mang cọc cho rêu???

2. Tôi cũng đã từng có thời mong có người yêu điên cuồng lên ấy chứ. Thấy bạn bè có người yêu mà phát thèm. Nhưng bây giờ thì tôi đổi ý rồi, sẽ cứ độc thân thế này cho "giai" nó thèm hahahaa.

3. Khi đi học bố mẹ cứ nói: "Đừng yêu đương linh tinh, lo học đi con!". Vậy là tôi chỉ nghe lời bố mẹ thôi, chăm chỉ đi học, sau ra trường lại chăm chỉ đi làm. Riết rồi có thời gian làm quen, tán tỉnh ai đâu.

4. Xin phép được trích dẫn lại một câu mà tôi đọc đâu đó trên Facebook: "Những người tôi thích thì không thích tôi, nhưng người tôi không thích thì cũng lại không thích tôi nốt!!!"

Lý do bạn vẫn kiên quyết bám trụ hội F.A là gì thế? - Ảnh 1.

5. Bạn đã từng nghe qua câu chuyện về những đứa F.A thì làm quân sư quạt mo tình yêu rất giỏi không? Tôi chính là vẫn muốn xả thân hy sinh thân mình một chút, để làm quân sư tư vấn tình củm cho đám bạn. Tôi có người yêu, ai sẽ tư vấn cho tôi đây?

6. Tôi cảm thấy mình vẫn còn trẻ con, chơi chưa đủ chán, suy nghĩ cũng chưa đủ trưởng thành chín chắn cho lắm. Nếu như tôi yêu một người, chắc chắn là người đó gặp sao quả tạ rồi. Tôi vẫn còn thương người đấy chứ!

7. Có một sự thật đau lòng không thể chối cãi được, đó là vì tôi xấu xí, thế thôi!

8. Nói không có người yêu cũng không đúng, nói chưa yêu ai cũng sai. Chỉ là đã từng yêu và bị thất tình. Từ sau lần đó, tôi chừa rồi…

9. Vậy tôi đặt câu hỏi ngược lại nhé: Tại sao bây giờ tôi lại phải có người yêu? Người yêu đâu phải là thứ nhất định phải có, chỉ là sẽ đến vào một thời điểm phù hợp nhất mà thôi.

Lý do bạn vẫn kiên quyết bám trụ hội F.A là gì thế? - Ảnh 2.

10. Tôi rất sợ yêu sai, yêu lầm lại yêu sai. Vì thế cho nên tôi cứ kén chọn kỹ một chút. Chuyện tình yêu không thể đùa được đâu, cũng không phải cứ muốn là có, thích là được.

11. Tôi không biết có phải tại tôi vô duyên quá không, mà lần nào tôi quyết tâm cao độ có người yêu thì lại phát hiện ra là người ta vốn dĩ "bông đã có chậu". Max nhọ…

12. Lần gần đây nhất về thăm nhà, bố tôi nói với tôi là: "Vẫn còn bé bỏng lắm, chưa đi lấy chồng được rồi." Sau đó lại tới mẹ tôi nói: "Không việc gì phải lấy chồng, cứ ở thế với bố mẹ, bố mẹ nuôi con cả đời cũng được!". Tôi hạnh phúc quá, cứ thế mà vâng lời bố mẹ thôi.

13. Tôi vẫn nghĩ người yêu là sẽ được phát miễn phí ở phố đi bộ cơ đấy. Đã chuẩn bị tinh thần rất sẵn sàng rồi… Ơ thế hóa ra là lừa nhau à?

14. Bạn không biết cái ngày có thông tin về sự tồn tại của Trái Đất thứ 2 tôi đã mừng như thế nào đâu. Và tôi đinh ninh là người yêu tôi ở đấy đấy, anh ấy đang di chuyển xuống đây gặp tôi. Chỉ là hơi xa xôi cách trở một chút thôi hihi.

15. Đâu có! Tôi đang yêu đấy chứ! Người yêu tôi cao to đẹp trai, tính tình rất tốt, rất biết cách chiều chuộng tôi. Chỉ là chúng tôi yêu xa thôi: tôi ở hiện tại, còn anh ấy thì ở tương lai…