Ederson nằm bất động đến 7 phút sau khi nhận một đạp ngay mặt từ Sadio Mane. Cả hai cầu thủ đều lao vào bóng quyết liệt trong tình huống này và xảy ra va chạm. Ederson phải thở o-xy và được đưa ra sân bằng cáng. Chẩn đoán ban đầu cho thấy thủ môn đắt giá nhất thế giới có lẽ gặp chấn thương nặng, ảnh hưởng tới não.
Nhưng khi trận đấu kết thúc, Ederson vẫn đi lại bình thường ở khu vực kỹ thuật để chúc mừng các đồng đội thắng trận. Ederson chỉ phải băng bó ở bên má và cười tươi. Người hâm mộ Man City cũng được dịp nhẹ nhõm.
HLV Pep Guardiola xác nhận Ederson không bị tổn thương não hay gãy xương.
"Tôi đã nói chuyện với các bác sĩ và không có gì nghiêm trọng xảy ra", Pep cho biết. "Tôi nghĩ rằng Mane đã không nhìn thấy thủ môn tiến đến gần như vậy. Cậu ấy chỉ tập trung vào quả bóng thôi".
Hậu vệ Mendy sau trận đã đăng tấm ảnh chụp chung với Ederson lên trang cá nhân, trấn an người hâm mộ rằng thủ môn Brazil vẫn ổn.
Ederson được mua về từ đầu hè với giá 35 triệu bảng. Thủ môn trẻ tạo sự an tâm trong 4 vòng đầu tiên chơi ở giải Ngoại hạng. Anh có thể trở lại khung gỗ trong trận tới.
Tuy nhiên, Mane lại phải vắng mặt 3 trận ở Ngoại hạng Anh vì án treo giò từ chiếc thẻ đỏ.