Thủ khoa Đại học đầu tiên: "Thú thực là mình không ôn tập kỹ"

Bikipmuathi.vn, Theo Trí Thức Trẻ 09:42 28/05/2016

Trong kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội vừa rồi, Trần Hoàng Hà - học sinh của trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã xuất sắc trở thành thủ khoa với 124/140 điểm.

Trần Hoàng Hà - cậu bạn đến từ lớp 12 chuyên Toán của trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua hơn 70.000 thí sinh khác để giành vị trí thủ khoa với điểm số 124/140 điểm trong kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội vừa qua. Mặc dù đạt thành tích cao như vậy nhưng cậu bạn này lại khiến nhiều người bất ngờ khi không đặt mục tiêu thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hãy cùng Bikipmuathi.vn trò chuyện thêm với Hà để tìm hiểu bí quyết ôn tập cho kỳ thi sắp tới, cũng như làm quen với chàng trai giỏi giang này nhé!

Trần Hoàng Hà

Thủ khoa kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội

  • Lớp 12 chuyên Toán trường THPT chuyên Thái Nguyên

  • Lớp 10: Giải Nhì ViOlympic cấp tỉnh, giải Ba IOE cấp tỉnh

    Lớp 11: Giải Nhì HSG Toán cấp tỉnh, giải Ba MTCT cấp tỉnh lớp 12, giải khuyến khích ViOLympic cấp tỉnh, giải khuyến khích IOE cấp Quốc Gia

    Lớp 12: Giải Nhất MTCT Cấp Tỉnh, giải Nhì ViOlympic cấp tỉnh, giải Ba IOE cấp Tỉnh, giải KK HSG Toán cấp tỉnh

Chúc mừng Hà đã trở thành thủ khoa của ĐH Quốc gia Hà Nội nhé! Cảm xúc của bạn thế nào khi biết được tin này?

Đầu tiên khi biết tin là thủ khoa thì mình thấy hơi bất ngờ. Thật sự thì mình không nghĩ sẽ trở thành thủ khoa. Có lẽ là do mình may mắn thôi.

Cảm giác chung là sung sướng. Nhưng đấy chỉ là lúc đầu thôi. Sau đó nghĩ lại thì mình thấy để được kết quả như vậy, mình phải cảm ơn rất nhiều người. Đầu tiên là bố mẹ, tiếp theo là thầy cô, và còn cả bạn bè nữa. Mọi người luôn ở bên cạnh, động viên, cổ vũ cho mình cả trong cuộc sống và trong học tập.

Thủ khoa Đại học đầu tiên: Thú thực là mình không ôn tập kỹ - Ảnh 2.

 Trần Hoàng Hà và cô giáo chủ nhiệm.

Hà đã đăng ký thi vào trường nào của ĐH Quốc gia Hà Nội vậy? Bạn đánh giá như thế nào về đề thi cũng như cách tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực vừa rồi của ĐH Quốc gia?

Mình đăng kí vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Bản thân mình thấy cách thi ĐGNL của trường rất hay. Câu hỏi không quá khó nhưng yêu cầu học sinh phải học đều nhiều môn, không bị lệch về môn nào cả.

Bạn có dự định học ĐH Quốc gia Hà Nội không? Nếu không thì sắp tới Hà định thi vào trường gì?

Thật ra mình không đặt mục tiêu vào trường ĐHQG Hà Nội. Mình thích thi vào ĐH Sư phạm 1 Hà Nội hơn. Thêm vào đó mình thi cả ĐH Y Hà Nội và Y Thái Nguyên nữa.

Bí quyết ôn tập của bạn là gì để đạt thành tích cao như vậy trong kỳ thi ĐGNL? Hà chia sẻ nhé!

Thú thực là mình không ôn tập kĩ cho kì thi ĐGNL, vì đây cũng không phải mục tiêu ban đầu của mình. Trước khi thi vài hôm, mình có lấy SGK lớp 11,12 ra đọc lại rồi cứ thế... đi thi thôi.

Mình nghĩ là tâm lí khi thi rất quan trọng. Nếu cứ lo lắng, ôn thi căng thẳng quá thì đến lúc vào phòng thi đầu óc cứ mụ mẫm ra thì cũng không thể làm bài tốt được.

Thủ khoa Đại học đầu tiên: Thú thực là mình không ôn tập kỹ - Ảnh 3.

 Ảnh của Hà và thầy hiệu trưởng.

Hà đánh giá như thế nào về vai trò của việc tự học?

Tự học thì lúc nào cũng quan trọng. Đi học trên trường xong rồi đi học thêm nhiều, mà về nhà không bao giờ giở sách vở ra xem lại thì kiến thức đọng lại không thể nhiều được.

Mình không phủ nhận vai trò của sách tham khảo hay đi học thêm. Sách tham khảo tốt nhưng mình phải là người cân nhắc xem học như thế nào. Không phải cứ mua rất nhiều về rồi chất đống lên, để phủ bụi thì lãng phí lắm. Đọc ít nhưng mà hiểu sâu, hiểu chắc là tốt rồi.

Đi học thêm cũng tốt lắm. Thời gian trên lớp cho 1 tiết học chỉ có 45p. Thầy cô vừa phải kiểm tra bài cũ, dạy bài mới, chữa bài tập,... nói chung là thời gian không đủ để có thể giảng giải kĩ được. Đi học thêm mình sẽ có thời gian nghe thầy cô giảng kĩ hơn, có thời gian để "ngấm" kiến thức mới vào người. Và học thêm thì sẽ có sự tương tác trực tiếp giữa thầy và trò, cái này tự học trên mạng không thể có được.

Nhiều người đánh giá con trai chuyên Toán tuy giỏi nhưng lại rất khô khan. Hà nghĩ sao về điều này?

Nhiều người nghĩ con trai chuyên Toán hay chuyên các môn tự nhiên khô khan, khó gần chắc là do họ chưa tiếp xúc nhiều với bọn mình thôi. Chứ thật ra bọn mình cũng nhiệt tình mà, chỉ là ít khi thể hiện. Học ở lớp mình vui lắm, không có ngày nào đi học là mình không cười cả. Với mình thì chúng nó là đồng đội tốt nhất hệ mặt trời đấy.

Thủ khoa Đại học đầu tiên: Thú thực là mình không ôn tập kỹ - Ảnh 4.

 Lớp chuyên Toán của Hà.

Hà có lời chia sẻ nào dành cho các bạn cũng đang ôn thi cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới không? 

Mình không có bí quyết học tập gì đặc biệt cả. Thầy cô dạy cái gì thì mình học cái đấy chị ạ. Về nhà đọc lại lí thuyết, làm bài tập. Nếu có chỗ nào chưa rõ thì đem hỏi thầy cô hoặc hỏi bạn bè.

Sau những giờ học căng thẳng thì Hà thường làm gì để giải trí?

Mình thích đọc sách, hoặc là đi xem phim với bạn, tìm người nhắn tin, nói chuyện để lấy động lực. Thỉnh thoảng mình rủ mấy đứa bạn thân đi ăn rồi nói chuyện linh tinh .

Trong cuộc sống và học tập, bạn có thần tượng ai không? Nếu có thì hãy chia sẻ lý do nhé!

Mình không thần tượng đặc biệt một ai cả. Thỉnh thoảng mình cũng lấy một vài người thành công làm mục tiêu phấn đấu thôi. Chủ yếu là thấy lo cho tương lai nên tự nhắc nhở mình không sao nhãng. Mình cũng không đặt mục tiêu quá cao cho mình là phải thành người nổi tiếng, thành đạt hay vượt trội hơn người khác. Mình thích một cuộc sống lâu dài và ổn định hơn.

Dự định sắp tới của bạn là gì vậy?

Mình chưa có một dự định rõ ràng cho tương lai. Nói chung là cứ phải thi Đại học xong rồi mới tính tiếp được. Nhưng mình vẫn hi vọng mình sẽ được làm một thầy giáo dạy Toán.

Cảm ơn Hà và chúc bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới nhé!

Hãy chờ đón những video tiếp theo của Bikipmuathi.vn vào thời gian sắp tới. Không chỉ riêng khối tự nhiên, các môn xã hội như Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh cũng sẽ có video chia sẻ rất nhiều bí quyết hay.

Bikipmuathi.vn - Hành trang cho các sĩ tử sắp bước vào kì thi Đại Học. Tất tần tật những gì bạn cần biết, muốn biết và nên biết về mùa thi năm nay đều sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất. Đừng bỏ lỡ điều gì nhé!