"Mẹ ơi, mẹ hạnh phúc lắm phải không? Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội mẹ nhé. Lần tới mẹ về mẹ không phải mua sữa cho con đâu vì dạo này con không uống sữa nữa".
Chọn sai người chính là chọn sai người, từ trước đến nay sẽ không vì con chịu đựng giỏi hay con chịu đựng được lâu mà biến thành đúng người được. Thế nên lấy chồng phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Vì muốn mượn điện thoại của mẹ để đi dã ngoại cùng lớp, cô con gái đã viết gửi cho mẹ 1 lá thư năn nỉ, không chỉ hứa hẹn sẽ không tải game mà còn khẳng định những bài kiểm tra sắp tới sẽ mang về điểm tốt để mẹ vui lòng.
"Con từng rất muốn biến mất, bởi phía trước chỉ toàn màu đen xám. Mẹ là người giáo viên duy nhất trong đời dạy con ý nghĩa của sự sống. Rằng có mặt trên Trái đất này, được thấy mây xanh nắng vàng, đó chính là cơ hội", chàng trai viết.