Thót tim bé trai đứng chông chênh trên gờ tường tầng 13

Yến Nhi, Theo Vietnamnet 21:18 15/05/2019

Nhiều người phải thót tim khi phát hiện cậu bé 5 tuổi bám vào gờ cửa sổ tầng thứ 13 tại một khu chung cư.

Vụ việc xảy ra ở Siyang, Trung Quốc. Zhou Shaoting, một người hàng xóm, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé và ngay lập tức gọi cho bảo vệ. Anh đã đứng ở ban công nhà mình để đỡ cậu bé.

Thót tim bé trai đứng chông chênh trên gờ tường tầng 13 - Ảnh 1.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thesun

Anh chia sẻ với China News: “Thực sự quá nguy hiểm. Cậu bé có thể bị rơi xuống nếu trượt chân. Độ cao tính từ gờ tường này xuống dưới đất là 39m”.

Thót tim bé trai đứng chông chênh trên gờ tường tầng 13 - Ảnh 2.

Anh Zhou Shaoting đang nỗ lực cứu cháu bé. Ảnh: Thesun

Anh Zhou quyết định đứng cạnh cậu bé cho tới khi xe cứu hộ đến hoặc gia đình cậu bé về. Anh nói thêm: “Tôi đã trèo ra ngoài và giữ chặt chân cậu bé”.

Khoảng 15 phút sau, ông nội cậu bé vội vã trở về nhà và bế cậu bé vào.

Thót tim bé trai đứng chông chênh trên gờ tường tầng 13 - Ảnh 3.

Ông Zhang. Ảnh: Thesun

Ông nội cậu bé chia sẻ: “Sáng nay tôi đưa cháu gái đi học. Do không có ai ở nhà nên tôi đã để lại điện thoại của mình cho cháu trai chơi và bảo thằng bé đợi tôi ở nhà”.

Zhou được ca ngợi là người hùng khi đoạn video giải cứu cậu bé của anh được đưa lên trang đầu của các báo địa phương.

Một người hàng xóm chia sẻ: “Anh ấy thực sự rất dũng cảm. Anh ấy đứng ở độ cao mà không phải ai cũng dám đứng”.