Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ "3 hào 1 mớ"

Cô Kim, Theo Trí Thức Trẻ 14:33 24/04/2017

Dép nhựa chợ Đồng Xuân, túi rác, bao đựng vỏ chăn... lại trở thành cảm hứng cho những món hàng hiệu ngàn đô. Nên quả đúng như Mai Ngô từng nói: "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!"

Cứ nhắc đến hàng hiệu cao cấp thì trước hết, chúng ta nghĩ ngay đến một món tiền to!

Ắt từ vài chục đến cả trăm triệu đồng chứ chẳng chơi, lẽ thường là thế. Cái giá trị vênh vang của chúng khởi nguồn từ tên tuổi của các thương hiệu nổi như cồn trên thị trường, chất lượng xuất sắc và kèm theo những "sự tích" thú vị đi kèm.

Xưa đến nay, các NTK thường vẽ vời cho những "đứa con tinh thần" của mình các câu chuyện mà theo họ, là nguồn cảm hứng. Một kỳ quan hùng vĩ, một cảm xúc dâng trào, một tuyệt tác nghệ thuật... - đó thường là nguồn cảm hứng cho những món hàng hiệu đắt giá.

Nhưng gần đây, có vẻ như tư duy của các NTK về 2 chữ "cao cấp" đã thay đổi. Chẳng cần gì xa hoa phù phiếm, họ vẫn có thể moi từ trong túi khách hàng những khoản tiền to nhờ ra mắt các sản phẩm hàng hiệu được lấy cảm hứng từ những thứ rất chi bình dân. Túi rác, dép nhựa, bao đựng chăn.. gi gỉ gì gi cái gì cũng có thể được lôi ra, nhào nặn lại, gắn logo thật to lên và bán với giá cắt cổ!

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 1.

Cú hích khiến những ảo vọng về hàng hiệu cao cấp vỡ vụn chính là sự ra đời của loạt "túi vỏ chăn" từ Balenciaga.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 2.

Hãy nhìn nhận một cách khách quan, bạn có thấy chúng giống nhau?

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 3.

Kể cả khi đã chụp ảnh thật mượt...

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 4.

... thì nhìn kiểu gì vẫn thấy giống y hệt cái bao đựng vỏ chăn mà gia đình châu Á nào cũng có.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 5.

Thế nên cư dân mạng có phì cười cũng là lẽ đương nhiên. Có ai chơi ác ném cái túi Balenciaga vào đống bao đựng vỏ chăn thì chẳng khác nào một trò tinh mắt oái oăm, mà có khi chẳng mấy ai nhận ra cái vẻ đẹp từ hàng hiệu. Mà này, cái túi "vỏ chăn" có giá hơn 60 triệu đồng cơ đấy!!!

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 6.

Lừng lẫy không kém là những chiếc túi màu mè lòe loẹt, cũng của Balenciaga, có giá lên đến hơn 60 triệu đồng. Nhìn qua thì quen mắt lắm, bởi giống y hệt kiểu túi vải bạt mà dân lái buôn mang theo để "đánh hàng".

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 7.

So mà xem, đám fashionista tại Paris...

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 8.

... và đám các cô nhí nhảnh ngoài chợ xem ra cũng sành điệu giống nhau chứ nhỉ?

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 9.

Mỉa mai không kém là sự lên đời của chiếc áo DHL từ Vetements.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 10.

Nhìn quen, đúng không?

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 11.

Bởi giống y đúc đồng phục của nhân viên chuyển phát nhanh DHL mà lại!

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 12.

Đâm ra chính CEO của DHL cũng mua áo của Vetements mặc cho oách. Thông tin cho bạn là, chiếc áo trông như đồng phục này có giá đến... 8 triệu đồng cơ đấy?!

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 13.

Giày cao gót? Vứt hết!!! Bây giờ là thời của mấy đôi dép nhựa cơ.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 14.

Nhựa đã đành, còn phải màu nhòe nhòe sến sến...

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 15.

... đính hoa lòe loẹt như cách mà Miu Miu với Prada cùng làm.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 16.

Zara cũng cố "ăn theo" cho trót. Mà thú thực, muốn mang danh fashionista bây giờ dễ ghê. Ra chợ mua ngay 1 đôi dép vài chục ngàn là đi lên chân thấy y nguyên xi như "hàng hiệu".

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 17.

"Hại não" không kém là những đôi dép nhựa hàng hiệu từ Chanel.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 18.

Thứ thì giống như đôi dép cao su mà ông cha ta đi mòn chân từ xưa đến nay...

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 19.

... thứ thì trông bình dân gần gũi chẳng kém gì mấy đôi dép nhựa Biti's mà ai cũng từng xỏ vào.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 20.

Riêng Christopher Kane còn "chơi sốc" với mấy đôi Crocs đính đá...

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 21.

... với cả đính lông mà giá lên đến ngàn đô.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 22.

Ôi thôi, trong mắt 99% cư dân trái đất này thì Crocs vẫn muôn đời là Crocs thôi, ra chợ là có, rất sẵn.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 23.

Dép nhựa xỏ ngón của Dries Van Noten...

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 24.

... ắt là đi sang chân hơn mấy đôi dép nhựa mười mấy ngàn mà các chị hàng rong hay rao khắp phố rồi nhỉ?

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 25.

Cái danh hàng hiệu thời nay còn lạ đến mức "túi rác" của Lanvin...

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 26.

Alexander Wang

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 27.

Cũng khiến người ta đổ xô ra phố mà cầm.

Thời nay, hàng hiệu cao cấp hóa ra toàn lấy ý tưởng từ mấy thứ đồ 3 hào 1 mớ - Ảnh 28.

Đến cả cái thứ thấp nhất xã hội còn thành hàng hiệu cao cấp được thì bạn nghĩ xem, có đúng là "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!"