Thợ cắt tóc tiết lộ bí mật mái tóc ông Obama suốt 20 năm

Thu Hằng, Theo Thể Thao & Văn Hoá 22:59 22/01/2017

Sau 8 năm làm Tổng thống, mái tóc ông Obama đã ngả màu muối tiêu, tuy nhiên sợi tóc thì vẫn khoẻ và dày dặn chẳng khác mấy thời còn trai trẻ.

Trên các mạng xã hội, không ít người đã bày tỏ họ ngạc nhiên khi thấy mặc dù gánh vác một trong những công việc căng thẳng nhất trên thế giới, nhưng mái tóc của ông Obama dường như vẫn không hứng chịu bất cứ tổn thương nào.

Điều này một phần là do yếu tố gien, nhưng không thể phủ nhận đó cũng là nhờ công của người thợ đã chăm sóc tóc cho ông gần 20 năm qua.

Thợ cắt tóc tiết lộ bí mật mái tóc ông Obama suốt 20 năm - Ảnh 1.

Mái tóc cựu Tổng thống Obama ngả bạc sau 8 năm lãnh đạo nước Mỹ

Được biết đến với cái tên Zariff, người thợ cắt tóc này làm việc tại cửa hàng tóc Hyde Park Hair Salon ở Chicago, nơi cắt tóc cho nhiều người nổi tiếng, trong đó có huyền thoại đấm bốc Muhammad Ali hay diễn viên kiêm đạo diễn Spike Lee.

Zariff được mệnh danh là "đệ nhất tay kéo" trong 8 năm qua vì ông là người cắt tóc duy nhất cho cựu Tổng thống Barack Obama. Mỗi lần cần cắt tóc, ông Obama lại bay từ Washington D.C tới thành phố quê nhà Chicago rồi lại trở về thủ đô.

Vậy "bí mật" đằng sau mái tóc khoẻ khoắn của ông là gì?

"Một khi tìm được người cắt tóc hợp, bạn sẽ giữ anh ấy làm thợ cắt tóc của mình. Đó là lý do tại sao tôi được chọn là thợ cắt tóc của ông ấy", Zariff trò chuyện với trang Complex.

"Có thể cũng có khiếm khuyết trên tóc ông ấy, nhưng tất cả nằm ở vấn đề kỹ thuật, ở đường cắt và cách bạn thể hiện nó".

Thợ cắt tóc tiết lộ bí mật mái tóc ông Obama suốt 20 năm - Ảnh 2.

Ông Zafiff (phải) bắt đầu cắt tóc cho ông Obama từ năm 1998

"Tôi không tin ở những đường ngôi cạo. Dao cạo quá mỏng, nó sẽ cho những nhát rất sắc, những đường rất rõ, nhưng lại lấy đi lớp trên cùng của da, cạo đi mọi thứ khi bạn cố gắng khiến cho đường cắt thật nét. Vì vậy, tôi giữ cho đường tóc tự nhiên với máy tông đơ", Zariff nói về kinh nghiệm cắt tóc cho vị khách ruột của mình.

Ông cho biết, Obama là vị khách được yêu mến tại Salon tóc Hyde Park. "Ông ấy sẵn sàng tham gia mọi cuộc tranh luận khi có mặt ở cửa hiệu. Ông tranh luận về cả vấn đề của chính mình nữa. Obama cực thông minh, nhưng không bao giờ khoe mẽ điều đó trước bạn. Ông ấy thường "lùi lại", và lắng nghe mọi người", Zariff nhận xét.

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ với Obama, Zariff nói: "Giản dị thôi, hồi đó, ông ấy thường đưa con gái đến cửa hiệu tôi, hai cô bé còn rất nhỏ. Tất nhiên, hai cô bé ngồi lên ghế và không thể chạm chân xuống sàn. Chúng chỉ còn biết ngồi nhìn cha cắt tóc. Một hôm, Malia hỏi cha: 'Bố ơi, sao bố cứ cắt tóc suốt thế? Lần nào chả giống nhau'. Rồi ông trả lời: 'Đó mới là điều bố thích đấy'".