Thiếu nữ 18 tuổi tự rao bán bản thân để lấy tiền cứu người mẹ bệnh tật

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 07/11/2016

Để có thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho người mẹ bệnh tật, một cô gái trẻ ở Cao Châu, Quảng Đông, Trung Quốc đã tự đăng tin rao bán bản thân trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, người dân Trung Quốc hết sức xôn xao trước sự việc một thiếu nữ tự xưng 19 tuổi đã đăng tin rao bán bản thân trên mạng để kiếm tiền cứu mẹ. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi của cô gái trẻ nào đó, một số người nhiệt tình quyên tiền giúp đỡ cô gái đáng thương, trong khi một số người khác lại cất công đi tìm hiểu thực hư câu chuyện.

Thiếu nữ 18 tuổi tự rao bán bản thân để lấy tiền cứu người mẹ bệnh tật - Ảnh 1.

Cô gái trẻ tự đăng tin rao bán bản thân trên mạng xã hội.

Được biết, cô gái trẻ tên Tào Mộng Viện, sinh năm 1998, sống ở Cao Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình nghèo có tới 5 người con, cô con gái cả Tào Mộng Viện phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách. Không có điều kiện đến trường như các bạn cùng trang lứa khác, Tào Mộng Viện cùng với 1 em trai và 1 em gái của mình đã phải bỏ học giữa chừng, để nhường cho 2 em nhỏ hơn đi học chữ. Hiện Tào Mộng Viện đang phải làm thuê rất vất vả với mức lương 1.000 tệ (tương đương 3,4 triệu đồng)/tháng.

Mẹ của Tào Mộng Viện là Ngô Triều Phương, năm nay 45 tuổi. Năm 6 tuổi, chị Ngô Triều Phương bị bỏng nặng và vụ tai nạn này đã để lại rất nhiều di chứng về sau, đặc biệt là ở phần chân phải của chị. Cuộc sống khó khăn khiến chị kết hôn muộn với một người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi.

Thiếu nữ 18 tuổi tự rao bán bản thân để lấy tiền cứu người mẹ bệnh tật - Ảnh 2.

Bệnh tình của chị Ngô Triều Phương đang chuyển biến ngày một xấu.

Thời gian gần đây, chị Ngô Triều Phương phải làm việc cật lực kiếm tiền nuôi các con, khiến cho vết thương cũ tái phát và chị buộc phải nhập viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị mắc bệnh ung thư da lành tính và cần được chữa trị gấp. Thế nhưng, bệnh viện nhỏ ở nơi chị sống không đủ cơ sở vật chất để chữa bệnh, vì vậy các bác sĩ kiến nghị chị chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, gia đình chị Ngô Triều Phương không có tiền nên không thể tiến hành phẫu thuật và bệnh tình của chị đang chuyển biến ngày một xấu hơn. Họ hàng và bạn bè gần xa biết tình cảnh đáng thương của gia đình họ đã kêu gọi đóng góp được hơn 7.000 tệ (tương đương 23,2 triệu đồng), nhưng số tiền này không thấm vào đâu so với chi phí chữa trị khoảng 350 nghìn tệ (tương đương 1,2 tỷ đồng) của chị Ngô Triều Phương. Hiện tại, chị vẫn đang nằm viện đợi chờ trong vô vọng, da thịt ở chân phải bắt đầu có hiện tượng thối rữa và bốc mùi khó chịu.

Thiếu nữ 18 tuổi tự rao bán bản thân để lấy tiền cứu người mẹ bệnh tật - Ảnh 3.

Bao gánh nặng đều đổ dồn hết lên đôi vai gầy của Tào Mộng Tiệp.

Không đành lòng nhìn mẹ khổ sở chịu đựng những cơn đau, cô gái Tào Mộng Tiệp đã quyết định đăng tin bán thân để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cho dù biết việc này chẳng hay ho gì, nhưng cô gái trẻ nguyện sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân nhân của mình.

Sau khi thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã kêu gọi và ủng hộ cho Tào Mộng Tiệp. Hy vọng trong tương lai, cô gái trẻ không cần phải bán thân mà vẫn có thể tìm cách ra cách cứu được mẹ mình.

Thiếu nữ 18 tuổi tự rao bán bản thân để lấy tiền cứu người mẹ bệnh tật - Ảnh 4.

Thiếu nữ 18 tuổi tự rao bán bản thân để lấy tiền cứu người mẹ bệnh tật - Ảnh 5.

Cô gái trẻ ứa nước mắt khi nhắc đến bệnh tình của mẹ.

Thiếu nữ 18 tuổi tự rao bán bản thân để lấy tiền cứu người mẹ bệnh tật - Ảnh 6.

Thiếu nữ 18 tuổi tự rao bán bản thân để lấy tiền cứu người mẹ bệnh tật - Ảnh 7.

Các nhà hảo tâm đang nỗ lực kêu gọi và ủng hộ cho gia đình Tào Mộng Tiệp, để cô không cần phải bán thân mà vẫn cứu được mẹ mình.