Thiếu nữ 14 tuổi kể lại thời khắc kinh hoàng khi bị nhóm thanh niên chặn đường truy sát giữa đêm ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 13:29 10/09/2018

Cô gái 14 tuổi cùng anh chị của mình đang trên đường đi chơi về nhà thì bị nhóm đối tượng lạ dùng hung khí tấn công, ngã gục tại chỗ, phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương nặng.

Ngày 10/9, chia sẻ với chúng tôi, cô gái Quảng Thị Như Hình (14 tuổi, quê Ninh Thuận, ngụ quận Gò Vấp) cho biết vẫn chưa hết đau nhức trong người sau vụ việc bị truy sát kinh hoàng vào trước đó. Cô gái trẻ rất sợ hãi không biết nguyên nhân vì sao mình lại bị truy sát suýt mất mạng như vậy.

Hình kể lại, khoảng 0h30 ngày 27/8, mình và chị Quảng Thị Như Tuyền (chị gái Hình) cùng anh Phạm Trung Hiếu (SN 1984, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, bạn trai chị Truyền) đang đi trên 2 xe máy về nhà.

Thiếu nữ 14 tuổi kể lại thời khắc kinh hoàng khi bị nhóm thanh niên chặn đường truy sát giữa đêm ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Cô gái trẻ nhập viện với nhiều vết thương bị chém vào đầu.

Khi đến đường Phạm Văn Chiêu (phường 16, quận Gò Vấp) thì bất ngờ gặp một nhóm thanh niên cầm trên tay nhiều hung khí đang đứng chặn phía tước. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cả 3 người bị nhóm đối tượng trên cầm hung khí lao vào tấn công.

Lúc này anh Hiếu và chị Tuyền nhanh chân chạy thoát được, còn Hình bị chém tới tấp vào người. Sau khi bị chém, Hình cố chạy vào nhà dân bên đường rồi ngã gục.

"Nhóm thanh niên dùng hung khí chém liên tiếp vào người em, không kịp chống trả gì. Sau đó em cố gắng bỏ chạy vào nhà người dân kêu cứu rồi gục luôn", Hình vẫn chưa hết ám ảnh kể lại.

Theo cô gái trẻ, khi tỉnh lại mới biết mình được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. "Rất may người dân đã đưa em đi cấp cứu kịp thời. Kết quả của bệnh viện cho thấy em bị thương nặng với vết thương hở 3 phân phải khâu gần 30 mũi, gãy nửa hàm răng trên, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể", chị Hình cho biết.

Thiếu nữ 14 tuổi kể lại thời khắc kinh hoàng khi bị nhóm thanh niên chặn đường truy sát giữa đêm ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Miệng cô gái bị chém tét môi, gãy răng.

Hình khẳng định, mình với nhóm thanh niên trên không hề quen biết và chưa hề có mâu thuẫn gì với ai. Gia cảnh khó khăn, cô bé mới 14 tuổi phải nghỉ học từ quê vào Sài Gòn mưu sinh tại quán cơm ở địa bàn quận Gò Vấp. Sự việc bị truy sát suýt mất mạng khiến tâm lý Hình vẫn chưa thể ổn định.

Cô gái mong công an sớm bắt được các đối tượng đã gây thương tích cho mình để an tâm mưu sinh. "Ngày 9/9, em được Công an quận Gò Vấp mời lên để nhận diện nhóm người gây án. Tại đây, em phát hiện 1 thanh niên rất giống với những người đã truy sát mình vào đêm 27/8", chị Hình chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an quận Gò Vấp xác nhận đang tiến hành điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây ra sự việc trên.

Đến nay vết thương vẫn chưa lành và Hình vẫn tỏ ra rất đau đớn, hoang mang sau sự việc bị truy sát kinh hoàng.

Sau vụ việc xảy ra, Công an phường 16 phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ công an quận Gò Vấp đến bệnh viện và hiện trường để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cũng cho biết: "Sau khi báo chí phản ánh, gởi đơn khiếu nại, chúng tôi đã đề nghị Công an quận Gò Vấp, Công an phường 16 vào cuộc điều tra, làm rõ. Hiện tại, công an đang truy bắt nhóm người gây ra sự việc trên".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày