"Thiên tài bất hảo" ngoài đời thực sa lưới: Nữ giáo viên tham gia kỳ thi, truyền tin ra ngoài giúp học sinh gian lận

HANA, Theo Helino 09:05 20/04/2018

Tan Jia Yan, một giáo viên tại trung tâm gia sư đã cùng nhiều người khác lên kế hoạch giúp 6 học sinh gian lận trong kỳ thi GCE cấp độ O thông qua một loạt các thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim "Bad Genius".

Có lẽ ít ai quên được bộ phim Bad Genius (Thiên Tài Bất Hảo) từng "làm mưa làm gió" tại thị trường phim từ Á sang Âu bởi thủ đoạn tinh vi mà Lynn và các đồng bạn đã sử dụng để gian lận trong kỳ thi quốc tế STIC. 

Trong đó Lynn và Bank đã bay sang tận Úc để thi dưới danh nghĩa thí sinh tự do rồi gửi đáp án về cho những người khác trước khi giờ thi bắt đầu tại Thái Lan.

Một cách ngẫu nhiên, nhiều giáo viên tại một trung tâm gia sư đã sử dụng cách thức gần như tương tự Bad Genius để lên kế hoạch gian lận với học sinh của mình trong kỳ thi GCE, làm ra một phi vụ chấn động dư luận Singapore.

Thiên tài bất hảo ngoài đời thực sa lưới: Nữ giáo viên tham gia kỳ thi, truyền tin ra ngoài giúp học sinh gian lận - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ngày 16/4 vừa qua, nữ giáo viên Tan Jia Yan, 32 tuổi, đến t Singapore, đã đứng trước tòa thừa nhận hành vi của mình cùng 3 người khác trong một âm mưu giúp cho 6 học sinh mang quốc tịch Trung Quốc gian lận tại kỳ thi GCE cấp đ O - kỳ thi tốt nghiệp cấp II được đồng tổ chức bởi Bộ Giáo Dục Singapore và Hội đồng thi của trường Đại học Cambridge - vào năm 2016 tại quốc gia này.

Trong kỳ thi này, 6 học sinh đã lén mang điện thoại di động và thiết bị bluetooth vào phòng thi để truyền tín hiệu. Tan Jia Yan cũng đăng ký tham gia với vai trò một thí sinh tự do để vừa làm bài, vừa chụp lại đề thi và gửi cho đồng phạm ngồi bên ngoài. Những người này có nhiệm v giải đề và cung cấp đáp án cho 6 học sinh nói trên thông qua tai nghe mini được khéo léo đeo trên tai mỗi học sinh.

Thiên tài bất hảo ngoài đời thực sa lưới: Nữ giáo viên tham gia kỳ thi, truyền tin ra ngoài giúp học sinh gian lận - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, Tan vốn là giáo viên làm việc tại trung tâm giáo dục Zeus trên đường 34 Tampines, Singapore. Những đồng phạm khác của cô bao gồm Poh Yuan Nie (52 tuổi) giám đốc trung tâm này và cháu gái của Poh, Fiona Poh Min (30 tuổi) cũng là giáo viên của trung tâm. Người còn lại là một người đàn ông Trung Quốc có tên là Feng Riwen, 25 tuổi.

Ngoài ra, trong phiên tòa xét thẩm vụ án còn có một người Trung Quốc có tên là Dong Xin, 20 tuổi, thường trú tại Singapore, và là giám đốc của một công ty có tên là Nou Cheng. Người này đã liên kết và dẫn dắt 6 học sinh này đến Zeus để chuẩn bị cho kỳ thi GCE cấp độ O.

Theo đó, Dong và trung tâm Zeus đã ký hợp đồng cam kết rằng, Poh Yuan Nie sẽ nhận được 8.000 đô (hơn 182 triệu đồng) tiền cọc và 1.000 đô (hơn 22,7 triệu đồng) phí nhập học cho mỗi học viên mà Dong giới thiệu đến trung tâm. Riêng Tan Jia Yan cũng được trả lương 3.000 đô/ tháng và thêm 1.000 đô/học sinh cho việc cung cấp đáp án cho mỗi học sinh.

Thiên tài bất hảo ngoài đời thực sa lưới: Nữ giáo viên tham gia kỳ thi, truyền tin ra ngoài giúp học sinh gian lận - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Sau khi kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, giám đốc trung tâm gia sư này sẽ để cháu gái của mình cùng Tan và Feng giúp những học sinh gian lận thông qua thiết bị bluetooth có kết nối với điện thoại di động trong kỳ thi vào tháng 10 năm 2016.

"Những điện thoại di động đó được luồn dưới quần áo các học sinh. Sau đó, mỗi học sinh  sẽ được cho đeo một chiếc tai nghe mini có màu trùng với màu da của từng người do trung tâm Zeus thiết kế", phó công tố viên Vadivalagan Shanmuga tiết lộ.

Fiona Poh sẽ dùng băng dính để cố định camera trong ngực của Tan để nữ giáo viên giấu bên dưới quần áo của mình. Sau đó, Tan sẽ tham gia kỳ thi dưới tư cách của một thí sinh tự do và dùng điện thoại camera đeo sẵn trên ngực để chụp lại các tờ đề và chuyển tới các đồng phạm tại trung tâm Zeus.

Fiona Poh và Feng sẽ bắt đầu giải đề và đọc đáp án cho các học sinh qua tai nghe. Việc còn lại của các thí sinh là chép đáp án nghe được vào bài thi của mình. Những học sinh tham gia vào vụ gian lận được xác định lần lượt là Zhou Zice, Cheng Xiang, Xiao Junze, Wang Fangfei, Chen Yi và Zhang Jinlu.

Thiên tài bất hảo ngoài đời thực sa lưới: Nữ giáo viên tham gia kỳ thi, truyền tin ra ngoài giúp học sinh gian lận - Ảnh 4.

Giám đốc trung tâm Poh Yuan Nie (giữa) và cháu gái Fiona Poh Min (trái) cùng Feng Riwen giúp 6 học sinh Trung Quốc gian lận trong suốt kỳ thi GCE cấp độ O vào năm 2016.

Theo viện trưởng Viện công tố Vadivalagan, những hoạt động gian lận tinh vi này kéo dài không ngừng từ 19/10/2016 đến ngày 24/10/2016, đặc biệt trong thời gian này, Tan và Fiona Poh đã gian lận 2 bài thi toán vào ngày 21/10. Cho đến khi một giám thị nhận thấy một trong những thí sinh - cụ thể là Chen Yi - có những hành vi đáng ngờ trong lúc làm bài. Giám thị nói rằng cô ấy nghe thấy tiếng nói phát ra từ người của Chen và sau đó cô báo cáo lại với cấp trên.

Những học sinh sau đó vẫn được hoàn thành bài thi của mình nhưng sau đó được đưa đến phòng khác để kiểm tra. Tại đây, một thiết bị điện tử được tìm thấy trong người Chen Yi, học sinh này đã khai nhận mình cùng Tan và 3 người khác gian lận.

Theo phán quyết của tòa vào ngày 16/4 vừa qua, Tan Jia Yan sẽ phải ra tòa vào ngày 15/5 sắp tới sau khi thú nhận mình từng gian lận 27 lần, trong khi phiên tòa xét xử liên quan đến những cáo buộc đối với 3 đồng phạm của Tan cũng đã được bắt đầu vào ngày 17/4.

(Theo Straitstimes)