Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 12:02 19/10/2016

Đến 15h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể 3 chiến sĩ phi công xuống núi. Người nhà của các nạn nhân khóc ngất, đứng không vững trước nỗi đau quá lớn.

9h11, Sáng sớm nay, trong ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng trăm chiến sĩ quân đội, dân quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chia làm 4 hướng cứu hộ 3 nạn nhân và trực thăng rơi.

10h02, Theo Zing, người nhà của học viên Đặng Đình Duy từ Hà Nam đã đến chùa dưới chân núi Dinh ngóng tin. Vẻ mặt buồn bã, mệt mỏi lộ rõ trên nét mặt của thân nhân học viên Duy. Theo người nhà, trưa hôm qua, gia đình nhận được thông tin từ đơn vị về tai nạn trực thăng mất tích.

Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công - Ảnh 1.

Người thân ngồi khóc nơi 3 phi công gặp nạn. Ảnh: Soha.vn

11h45, Ngay sau đó, gia đình lên sân bay Nội Bài bay vào TP.HCM. Sáng nay, gia đình thuê xe 7 chỗ về Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại sân chùa, người nhà gia đình học viên Đặng Đình Duy ít trò chuyện với mọi người, mắt luôn hướng về phía sau chùa Kim Liên, nơi nghi ngờ vị trí máy bay rơi.

Đến 11h30 cùng ngày, một người trong đoàn tìm kiếm cho biết, đội cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay ở lưng núi phía sau Thiền viện Viên Không. Xác máy bay rơi nằm dưới thung lũng. Cả 3 phi công đều đã tử nạn.

Theo PV Trường Nguyên tại hiện trường, người thân của 3 người đang đến vị trí phát hiện xác trực thăng. Các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để đưa các nạn nhân xuống núi.

14h15, Ông Trần Văn Cư - Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự H.Tân Thành xác nhận đã tìm thấy máy bay trực thăng và 3 thi thể của thành viên tổ lái. Vị trí tìm thấy là khe núi ngay động Bao Quan, đỉnh núi Kim Liên thuộc quần thể núi Dinh.

Được biết, thi thể 3 thành viên tổ lái đã tử vong nhưng vẫn còn nguyên vẹn. 3 thành viên tổ lái trên chiếc máy bay bị tung ra ba hướng khác nhau. Hiện lực lượng cứu hộ đang mở đường để đưa các phi công xuống núi. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, phức tạp, phải tới chiều tối mới có thể hoàn thành công việc.

Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm thi thể nạn nhân

14h30, Người thân của 3 nạn nhân đã tử vong trên chiếc máy bay có mặt tại hiện trường. Họ liên tục xuống xe, bồn chồn gọi điện thoại cho người nhà thông báo tình hình mỗi khi có thông tin mới về kết quả tìm kiếm.

Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công - Ảnh 3.

Anh Dũng (44 tuổi, cậu ruột Đại uý Dương Lê Minh) bàng hoàng khi nhận thông tin người cháu đã mất.

Được biết, thi thể của các sĩ quan tử nạn sẽ được đưa thẳng về Bệnh viện 175, tại TP HCM để nhận dạng. Các nhân viên trong đội tham gia tìm kiếm cho biết thi thể các sĩ quan gần như vẫn còn nguyên vẹn được tìm thấy tại động Bao Quan (gần thiền viện Viên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành), cách vị trí trực thăng rơi không xa.

15h30, Thi thể 3 phi công đang được đưa xuống núi.

Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể 3 phi công xuống núi

16h00, Đến 15h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể 3 chiến sĩ xuống núi. Tại đây, người nhà của các nạn nhân khóc ngất, đi không vững.

Lực lượng CSGT đến dẫn đường để xe y tế đưa 3 phi công về nhà xác bệnh viện.

Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công - Ảnh 5.

Người thân nạn nhân đứng không vững trước mất mát quá lớn. Ảnh: Soha.vn

Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đưa thi thể xuống núi

17h25, Đúng 16h30 cùng ngày, phía gia đình người thân của 3 nạn nhân đã tử vong trên chiếc máy bay trực thăng đã có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam từ lúc sớm. 

Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công - Ảnh 7.

Thi thể nạn nhân được đưa vào xe

Ông Nguyễn Văn Phái (61 tuổi, bác ruột trung úy Nguyễn Văn Tùng) đã có mặt từ sớm ở nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TP.HCM). 

Người thân khóc ngất bên thi thể 3 phi công - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Phái (61 tuổi), bác ruột trung úy Nguyễn Văn Tùng

Ông liên tục đi qua đi lại đứng ngồi không yên chờ đoàn xe đưa thi thể của 3 sĩ quan tử nạn trên máy bay trực thăng số hiệu EC130 T2 gặp nạn tại thung lũng phía sau chùa Kim Liên trên đỉnh núi Bao Quan, thuộc núi Dinh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, lúc 7h40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.

Đến 8 giờ 3 phút máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km.

Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên và 2 học viên bao gồm Trung úy Nguyễn Văn Tùng, Trung úy Phi công Đặng Đình Duy và Đại úy Dương Lê Minh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày