Thí sinh chinh phục Thu Minh sau 3 giây: "Từng gần 100kg, ốm yếu và đơn độc trước The Voice"

Angus; Ảnh: Andy, Theo Trí Thức Trẻ 15:48 23/02/2017

Cùng lắng nghe những chia sẻ của chàng trai 19 tuổi Trần Anh Đức sau khi bất ngờ được HLV Thu Minh bấm chọn sau 3 giây ở tập 2 "The Voice - Giọng hát Việt 2017".

Một trong những tiết mục để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 2 "The Voice - Giọng hát Việt 2017" là phần dự thi của nam thí sinh Trần Anh Đức, 19 tuổi đến từ Hà Nội. Anh thể hiện ca khúc "Thành phố buồn" và ngay lập tức khiến khán giả phải "nổi da gà" với câu hát đầu tiên. HLV Thu Minh bấm nút chọn ngay những câu hát đầu tiên, sau đó là Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và Đông Nhi.

Thí sinh chinh phục Thu Minh sau 3 giây: Từng gần 100kg, ốm yếu và đơn độc trước The Voice - Ảnh 1.

Trần Anh Đức

Trước giọng ca đặc biệt, Thu Minh hào hứng nhận xét: "Chị nghe chữ đầu tiên trong vòng 3 giây chị bấm ngay. Chị không cần nghe nhiều, nhưng có thể phác thảo giọng hát của em sẽ như thế nào trong tương lai. Giữa em và chị có điểm chung là muốn khai phá bản thân khi hát những ca khúc cũ rất hiện đại, văn minh. Nếu nói khách sáo là em nên về đội chị, nói một cách thẳng thắn là em phải về đội chị".

Sau những lời khen "có cánh" của các HLV, Trần Anh Đức đã quyết định đầu quân về đội của Thu Minh.

 Cùng lắng nghe những chia sẻ của chàng trai 19 tuổi Trần Anh Đức sau khi bất ngờ được HLV Thu Minh bấm chọn sau 3 giây ở tập 2 "The Voice - Giọng hát Việt 2017":

Chào Anh Đức, bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Bạn biết đến cuộc thi "The Voice - Giọng hát Việt" này do đâu?

Mình tên là Trần Anh Đức đến từ thành phố Hà Nội và mình vừa mới lên 19 tuổi. Mình cũng vừa tốt nghiệp cấp 3 và hiện đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Trước đây, mình cũng từng trượt Nhạc viện một lần nên mới thi lại.

Mình có theo dõi phiên bản gốc của cuộc thi này khi nó chưa được mua bản quyền về Việt Nam và mình cảm thấy rất thích, nhưng phải đến tận mùa thứ 4 thì mới có đủ hành trang và tinh thần để có thể đi thi.

Ca khúc "Thành phố buồn" thi ở vòng Giấu mặt là do bạn tự chọn hay có người tư vấn cho?

Lựa chọn ca khúc này của mình cũng là ngẫu nhiên thôi. Lúc đó, mình đang chọn bài để thi vòng Giấu mặt cùng giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh thì có một chị bất ngờ hát bài đó. Thế là anh Hồ Hoài Anh nghe thấy rồi bảo mình hát thử, mình thấy cũng hay nên hát thử và thấy ok nên mình chọn "Thành phố buồn" để thi.

Bản phối của ca khúc này được anh Hồ Hoài Anh dựa theo màu giọng, cách hát của mình để tạo nên.

Nhưng với ca khúc này, bạn có cảm thấy nó quá sức đối với mình? Phong cách ăn mặc chững chạc của bạn là do ai tư vấn?

Mình cũng thường nghe những ca khúc thuộc thể loại như vậy và mình thấy lựa chọn này không bị quá sức đối với mình tại vì, hơi thở và giọng hát của mình nó mang màu sắc R&B nên trong thâm tâm mình cũng muốn tạo nên sự khác biệt giữa những ca khúc cũ như thế với một phong cách R&B mới.

Về phong cách ăn mặc thì chị gái mình ở bên Anh là người hay tư vấn quần áo cho mình nhất. Chị ấy cũng tầm 21, 22 tuổi và phong cách ăn mặc của chị ấy rất đẹp nên chị hay chỉ dẫn cho mình mặc như thế nào để trông trưởng thành, lớn hơn và nhìn không bị trẻ con. Từ cái tư duy ấy thì mình cũng biết cách để tự phối trang phục cho bản thân.

Thí sinh chinh phục Thu Minh sau 3 giây: Từng gần 100kg, ốm yếu và đơn độc trước The Voice - Ảnh 3.

Trong buổi họp báo ra mắt chương trình thì giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh có chia sẻ về việc "cấm cửa" các thí sinh hát nhạc Bolero nhưng bài hát mà bạn chọn bị nhiều người nhận xét cũng theo phong cách đó thì bạn nghĩ sao? Phải chăng có sự ưu ái nào đó ở đây?

Qua cách mình thể hiện cũng như bản phối mới theo phong cách Blue thì mình muốn khẳng định là mình hát "Thành phố buồn" theo khuynh hướng và màu sắc của R&B. Thực sự thì mình rất ít khi hát dòng nhạc Bolero.

Còn chuyện có ưu ái hay không thì mình cũng không biết vì đó là việc của bên sản xuất chương trình.

Bạn có xem lại phần trình diễn của mình trong tập vừa rồi?

Mình xem đi xem lại rất nhiều lần. Khi mình nghe lại thì có vẻ mình "hét hơi nhiều", cách mình hát nốt cao khiến khán giả cảm thấy khó nghe một chút. Mình cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân là lần sau mình sẽ hát chắc chắn hơn và tiết chế lại. Nhưng mình cũng rất vui vì ca khúc của mình được mọi người để ý đến.

Trước khi đến với cuộc thi thì bạn có nhắm trước mình sẽ vào đội nào nếu được 4 nút chọn hay không?

Lúc đầu thì mình không nghĩ sẽ được 4 người bấm đâu nhưng nếu giả sử điều đó thành sự thật thì mình cũng chưa định hướng sẽ về với đội nào bởi vì mỗi HLV đều có một điểm mạnh riêng.

Chị Tóc Tiên thì luôn mang cái sự Tây hóa vì chị đi từ nước ngoài về nên khá am hiểu về văn hóa của nước ngoài. Chị Thu Minh thì cũng tương tự như thế nhưng chị ấy có kinh nghiệm, có tuổi nghề rất cao và sự nhiệt huyết hơn. Anh Noo Phước Thịnh và chị Đông Nhi thì có phong cách trình diễn trên sân khấu truyền tải được cảm xúc đến với người nghe.

Và khi được 4 người chọn thực sự thì mình chưa biết chọn về với ai cả. Cuối cùng, chị Thu Minh là người thuyết phục mình nhất trên sân khấu.

Thí sinh chinh phục Thu Minh sau 3 giây: Từng gần 100kg, ốm yếu và đơn độc trước The Voice - Ảnh 4.

Lúc HLV Thu Minh bấm nút chọn sau khi bạn hát chỉ 3 giây thì bạn cảm thấy thế nào? Bạn có cảm thấy bị áp lực khi về với đội Thu Minh không?

Trên sân khấu thì lúc đầu ánh đèn chiếu hơi lóa mắt, mãi về sau thì mình mới thấy ánh đèn chiếu đến chỗ chị Thu Minh và thấy chị bấm chọn thì mình rất vui nhưng mà không thể nào nhảy cẫng lên trên sân khấu được.

Chọn về đội chị Thu Minh, lúc đầu thì cũng có áp lực nhưng mà về sau thì mình cảm thấy không áp lực gì cả. Mình coi đó là cái mà mình phải cố gắng rèn luyện bản thân để vượt qua.

Khi 4 HLV tranh giành để thuyết phục bạn về đội thì có lúc nào bạn cảm thấy dao động trước 3 HLV còn lại ngoài chị Thu Minh không?

Thực sự là có vì trong lúc 4 HLV nói thì đứng trên sân khấu, tâm lý của mình cũng khá là rối bời. Lúc mà anh Noo nói thì mình rất chăm chú nghe nhưng đến khi nghe chị Thu Minh nói thì chị đã nói đúng cái tâm và con đường mà mình muốn hướng đến. Mỗi bước chân mình đi thì phải có một hành trang, có sự chuẩn bị vững chắc để tiến tới showbiz.

Qua quá trình tập luyện thì bạn cảm thấy HLV Thu Minh như thế nào?

Chị Thu Minh cũng không phải khó tính đâu, chị ấy rất nghiêm túc trong công việc. Chị rất ân cần, chỉ cho mỗi thí sinh từng câu chữ, từng câu phiêu làm như thế nào để đúng nốt, không phô, rất tỉ mỉ trong từng câu hát. Chị chỉ cho bọn mình những kĩ năng dù là nhỏ nhặt nhất nhưng nó thực sự cần thiết để hoàn thiện cách hát của mình tốt hơn.

 Nếu có người so sánh bạn với Quán quân Đức Phúc ở mùa trước, ví dụ như về độ tuổi tham gia chương trình (18 tuổi), được HLV nhiều người kì vọng thành team Quán quân lựa chọn (Đức Phúc team Mỹ Tâm, bạn team Thu Minh)... bạn nghĩ sao về sự so sánh này?

Mình không thích sự so sánh lắm, mình muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng mình và Đức Phúc khác nhau. Gu âm nhạc thì có thể giống nhau nhưng cách hát của mình khác của anh Đức Phúc.

Còn việc được kì vọng Quán quân thì mình nghĩ việc đó nó quá xa vời vì mình cần phải phấn đấu qua từng vòng và trình diễn mỗi tiết mục một cách tốt nhất.

Thí sinh chinh phục Thu Minh sau 3 giây: Từng gần 100kg, ốm yếu và đơn độc trước The Voice - Ảnh 5.

Bạn có thể chia sẻ thêm về cuộc sống trước khi tham gia "Giọng hát Việt" không?

Tại trường cũ của mình là Phan Đình Phùng thì mình là một đứa học không quá giỏi, học lực chỉ đoạt loại khá thôi. Mình rất hay nghỉ học vì thường xuyên bị ốm. Thời tiết ở Hà Nội khá thất thường mà mình là một người vô cùng nhạy cảm với thời tiết, chỉ cần thay đổi một chút thôi là mình có thể bị ốm.

Thời gian đó, cô giáo kiểu như bất lực với mình luôn nên chỉ biết dặn dò mình cố gắng giữ gìn sức khỏe để đi học. Mình cũng rất nhớ cô vì cô là một người khá là gần gũi với mình. Cô luôn ở bên động viên trong lúc gia đình mình xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Bạn tìm thấy niềm đam mê âm nhạc từ lúc nào?

Thời bé, bố mình làm nghề kinh doanh nhưng lại biết chơi các nhạc cụ nên mình nhìn bố chơi rất vui. Mẹ mình là giảng viên âm nhạc nên cũng có thể nói gia đình mình ai cũng có máu nghệ thuật trong người. Nhà mình có 4 anh chị em. Anh cả mình cũng hát rất hay nên mình vô cùng ngưỡng mộ. Chị hai hay chị ba cũng hát hay. Nhưng cuối cùng không ai theo nghệ thuật, có người hát chán nhất nhà là mình theo thôi (cười).

Lúc mình học lớp 10 thì hai chị mình đi du học, anh trai thì có vợ nên ở riêng. Bố mẹ mình lúc đấy ly thân, trong nhà chỉ có mình với mẹ. Giờ giấc sinh hoạt của 2 mẹ con chênh lệch nhau nên một tuần mình chỉ gặp mẹ được 5,6 lần gì đó. Thời gian đó ngày nào mình cũng sinh hoạt một mình, hơi đơn độc. Bạn bè của mình thì cũng có nhưng họ cũng có cuộc sống riêng của mình nên không phải lúc nào bạn bè cũng cặp kè ở bên cạnh được, mình cũng phải tự mình chịu đựng.

Vào khoảng thời gian ấy thì một người anh - bạn thân của chị mình thấy mình như thế nên mới kéo mình đi theo con đường âm nhạc. Lúc đầu chỉ là phụ việc lặt vặt, dần dần mình được lên hát bè. Mình cũng đi thi cùng anh ấy những cuộc thi nhỏ ở các trường đại học. Sau khi đoạt giải Nhất một cuộc thi thì lúc đấy, mình cảm thấy có đam mê để theo đuổi cũng như mục tiêu để phấn đấu. Mình cảm thấy âm nhạc cứu rỗi tâm hồn mình, mình không cảm thấy bị lạc lõng nữa.

Nếu có nhận xét cho rằng bạn cần phải giảm cân thêm thì bạn nghĩ sao?

Hồi trước, mình nặng gần 100 kg, cụ thể là 96 kg, còn hiện tại, mình nặng tầm 80 kg. Quá trình giảm cân của mình chắc cũng trải qua tầm 1 năm rưỡi nhưng thỉnh thoảng, mình cũng hơi nới lỏng nó ra nên nhiều khi số cân lại lên xuống thất thường.

Đến khi mình quyết định sẽ đi thi "The Voice" thì mình bắt đầu ăn kiêng và tập luyện đều đặn lại để có ngoại hình nó đỡ béo một chút. Mình có mục tiêu nên cũng có quyết tâm nhiều hơn. Hiện tại, mình vẫn đang tiếp tục giảm cân.

Thí sinh chinh phục Thu Minh sau 3 giây: Từng gần 100kg, ốm yếu và đơn độc trước The Voice - Ảnh 6.

Anh Đức thời còn 96 kg (Ảnh: NVCC)

 Cảm ơn những chia sẻ của Anh Đức!