Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông!

Minh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 19:53 05/05/2017

Trong web drama “Mùa Hè Của Hồ Ly”, nhân vật Cố Thừa Trạch do Khương Triều thủ vai đang trở thành chàng trai khiến biết bao khán giả nữ nhớ nhung đêm ngày.

Kết thúc quý 1, web drama Mùa Hè Của Hồ Ly nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và cư dân mạng. Chỉ vài tháng trước, các cô gái đều "say đắm" Dạ Hoa của thế giới huyền huyễn Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa. Thì bây giờ, người xem đã trở về với thế giới hiện đại để đổ rạp trước tổng tài Cố Thừa Trạch (Khương Triều) trong Mùa Hè Của Hồ Ly.

Phải nói rằng, nhân vật này hội tụ đầy đủ đặc điểm của một người bạn trai lí tưởng. Không chỉ nàng cáo Lê Yến Thư (Đàm Tùng Vận) rồi sẽ mê mệt Cố Thừa Trạch mà anh còn khiến biết bao khán giả nữ ngày đêm "nhung nhớ".

1. Cố Thừa Trạch – chàng trai thông minh, tài giỏi

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 1.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 2.

Cố Tổng nhìn thật oai phong khi đi cùng "lính" của mình

Cố Thừa Trạch là chủ tịch của tập đoàn Cố thị. Hàng ngày, trước khi anh đến công ty, các nhân viên đều phải vệ sinh mọi ngóc ngách, không để lại bất cứ một hạt bụi nào. Sự nhạy cảm thái quá với những vết bẩn khiến anh chàng bị gán cho hội chứng "cuồng sạch sẽ". Tuy vậy anh lại được mọi người nể phục bởi tài lãnh đạo, năng lực cũng như trách nhiệm trong công việc.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 3.

Những lúc làm việc, anh đều rất tập trung, không để ai làm phiền mình. Chính anh đã đưa Cố thị trở thành tập đoàn danh tiếng lẫy lừng. Đây chắc chắn là một điểm cộng cho Cố Tổng. Ai mà không muốn yêu một chàng trai có sự nghiệp ổn định?

2. Cố Thừa Trạch – chàng trai "ngoài lạnh trong ấm"

Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, có chút cao ngạo của nam thần Cố Thừa Trạch là một trái tim ấm áp, biết lo lắng và quan tâm người khác. Anh âm thầm bảo vệ cho người mình thầm yêu là Lê Yến Thư. Anh không chỉ cho "hồ ly" Yến Thư một công việc trong công ty mà còn cho cô ấy "ở nhờ" nhà mình. Cố Thừa Trạch còn tặng Lê Yến Thư cả điện thoại với lí do giám sát nhân viên 24/24 giờ. Chàng trai này vô cùng tâm lý, "cứu nguy" cho cô nàng hồ ly bướng bỉnh kia không biết bao nhiêu lần.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 4.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 5.

Cố Thừa Trạch sẵn sàng hy sinh cho sự say xỉn của Yến Thư

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 6.

Mỗi khi Lê Yến Thư "uống rượu giải sầu" say đến mức quên trời đất thì Cố tổng lại xuất hiện. Anh luôn biết quán rượu nơi Yến Thư thường đến và còn biết rằng cô đến nơi ấy vì đó là quán quen của cha cô. Cô sẽ đến đó mỗi khi có những nỗi buồn không biết phải giải tỏa bằng cách nào. Cố Thừa Trạch cứ lặng lẽ, ân cần chăm sóc, luôn dõi theo Yến Thư. Nhất cử nhất động của cô nàng anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 7.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 8.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 9.

Cố Thừa Trạch lạnh lùng bị hồ ly Yến Thư "nắm thóp"

Cố Thừa Trạch cũng không quên dặn người mua thuốc đau dạ dày cho Yến Thư khi cô bị đuổi ra khỏi nhà anh, phải đến ở một khách sạn gần đó. Lúc chăm sóc nàng hồ say xỉn, miệng anh thì lẩm bẩm "Tự sinh tự diệt, mặc kệ cô" nhưng tay thì lại không ngừng thái từng lát gừng, pha trà giải rượu cho Yến Thư uống. Cố tổng còn thừa nhận rằng: "Tôi muốn hiểu hơn về con người Yến Thư, cô ấy tuy hay nói dối nhưng cô ấy cũng có những nỗi đau khổ của riêng mình". Một chàng trai ấm áp, ngọt ngào như vậy chắc chắn sẽ khiến các khán giả nữ không thể không rung động.

3. Cố Thừa Trạch chỉ là một chú thỏ "đội lốt sư tử"

Ban đầu, khán giả đánh giá Cố tổng là người khó gần, dữ dằn và rất xa tầm với. Ai ngờ đằng sau vẻ ngoài cool ngầu đó lại là một bản chất "thê nô" cùng sức chịu đựng khủng khiếp. Cũng chính vì hội chứng "cuồng sạch sẽ" mà anh đã phải tự mình dọn dẹp căn phòng bừa bộn của Yến Thư bày ra. Chẳng những vậy, anh chàng thường xuyên bị cô nàng bắt nạt. Trước mặt người khác, Cố Thừa Trạch là một chú sư tử uy nghiêm. Thế nhưng thực chất, khi đối diện với Lê Yến Thư, anh chàng chỉ là một chú thỏ bông không hơn không kém.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 10.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 11.

"Thỏ" Cố Thừa Trạch cũng chẳng thể che giấu sự bối rối của mình trước mặt nàng "cáo" Lê Yến Thư. Ở tập 21 của Mùa Hè Của Hồ Ly, nàng cáo còn bất ngờ được tổng tài Cố Thừa Trạch tặng cho một nụ hôn môi nhẹ nhàng. Cô nàng còn nói: "Đã có ai khen lông mi anh đẹp chưa vậy?". Cố Tổng đỏ mặt đáp trả "Cô là người đầu tiên". Hóa ra anh chàng cũng dễ dàng bị hồ ly "nắm thóp" mà không thể chống cự.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 12.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 13.

Không thể không bật cười với những hành động ngố ngố, dễ thương của chàng trai Cố Thừa Trạch. Anh chàng thật đúng là "chú thỏ bông" mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu cho riêng mình.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 14.

Hình tượng Tổng giám đốc lạnh lùng, oai nghiêm như một chú sư tử của Cố Thừa Trạch chính thức sụp đổ từ đây!

Cùng với đó là rất nhiều những tình tiết thú vị, hấp dẫn xoay quanh câu chuyện của chàng "thỏ" nàng "cáo". Khán giả theo dõi Mùa Hè Của Hồ Ly từng bật cười bởi những tình huống dở khóc dở cười giữa Cố Thừa Trạch và Lê Yến Thư. Sự đơn thuần, đáng yêu của nam chính cứ thế khiến người xem đổ gục.

Thì ra, đây là 3 lý do khiến hồ ly mê mệt “đeo bám” tổng tài thỏ bông! - Ảnh 16.

Web drama Mùa Hè Của Hồ Ly đã có một màn ra mắt khá thành công qua 21 tập phim đầu tiên. Quý 2 của bộ phim đã lên sóng vào tối ngày 4/5 trên trang online Tencent. Khán giả chắc chắn sẽ tò mò và hào hứng chờ đợi để hội ngộ một Cố Thừa Trạch vừa lạnh lùng, vừa ấm áp như thế!