Thi nhau tắt thông báo rồi đến lúc cần chẳng thấy mặt ai, tình trạng sử dụng nhóm lớp ngày nay là đây chứ đâu!

Vân Trang, Theo Helino 16:04 15/10/2019

Thời đi học, học sinh nào cũng phải vài lần tắt thông báo nhóm lớp như này.

Thời đi học, ai cũng phải có đôi ba cái nhóm chat. Từ nhóm chung của lớp cho đến nhóm lớn bài tập, nhóm nhỏ bài tập, nhóm văn nghệ, nhóm ban cán sự… chỉ cần một việc gì cần làm với nhau là lại một nhóm chat mới ra đời. Nhưng nhóm chat rất đông người lại hay nói chuyện lạc đề nên nhiều học sinh thấy phiền liền tắt luôn thông báo, thỉnh thoảng mở lại xem có chuyện gì mới không.

Đây chắc hẳn là tình trạng chung của rất nhiều bạn học sinh vì mới đây, hình ảnh tình cảnh dở khóc dở cười này của nhóm lớp sau khi được đăng tải trên một trang học đường đã nhận được rất nhiều lượt like và bình luận của cộng đồng mạng. Ai cũng công nhận mình từng tắt thông báo ít nhất một lần thậm chí còn bấm không nhận tin nhắn. Nếu rảnh thì còn thỉnh thoảng vào đọc chứ không cũng cho nhóm chat rơi vào quên lãng luôn!

Thi nhau tắt thông báo rồi đến lúc cần chẳng thấy mặt ai, tình trạng sử dụng nhóm lớp ngày nay là đây chứ đâu! - Ảnh 1.

Tình trạng chung của các nhóm lớp: Tắt thông báo về cuộc trò chuyện đến khi tôi bật lại. (Ảnh: Top Comments)

Ngay dưới bài viết được đăng tải là rất nhiều bình luận chia sẻ kỷ niệm của cộng đồng mạng.

"Không phải chỉ mỗi nhóm lớp đâu mà nhóm nào mình cũng làm vậy", bạn Đ.N bình luận.

"Mình thì chẳng cần tắt vì đơn giản giờ ra trường rồi không ai còn quan tâm đến nhóm lớp nữa, cứ thế là không có thông báo nào luôn", bạn V.A chia sẻ.

"Chỉ mở thông báo khi linh cảm được nghỉ học hoặc có việc gì quan trọng còn lại quanh năm tắt hết", bạn G.T chia sẻ.

"Thỉnh thoảng mình lại để thông báo rồi bật âm lượng cho người ta tưởng mình nhiều người nhắn tin", bạn L.A bình luận.

"Nhắn gì mà nhắn lắm, toàn nhắn chuyện linh tinh, chuyện riêng hai đứa cũng lôi vào nhóm lớp nói thì học sinh thi nhau tắt hết thông báo cũng phải", bạn V.B bình luận.

"Thoát ra không được mà ở lại cũng không xong. Nhóm lớp cấp ba rồi đến nhóm lớp đại học, đang yên đang lành mình đi ra cũng không hay nên cuộc sống bắt mình phải làm như vậy", bạn M.N chia sẻ.

Thi nhau tắt thông báo rồi đến lúc cần chẳng thấy mặt ai, tình trạng sử dụng nhóm lớp ngày nay là đây chứ đâu! - Ảnh 2.

Ai cũng từng có vài lần tắt thông báo tin nhắn của nhóm lớp. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Thi nhau tắt thông báo rồi đến lúc cần chẳng thấy mặt ai, tình trạng sử dụng nhóm lớp ngày nay là đây chứ đâu! - Ảnh 3.

Thậm chí nhiều người còn nhấn bỏ qua, không nhận tin nhắn luôn. (Ảnh: Nguyễn Nhung)