Brighton 1 - 0 Man Utd
fGhi bàn: Gross 57'
Đội hình xuất phát:
Brighton: Matt Ryan; Bruno, Shane Duffy, Lewis Dunk, Gaetan Bong; Anthony Knockaert, Dale Stephens, Pascal Gross, Davy Propper, Jose Izquierdo; Glenn Murray.
Man Utd: David De Gea; Matteo Darmian, Chris Smalling, Marcos Rojo, Ashley Young; Marouane Fellaini, Nemanja Matic, Paul Pogba; Juan Mata, Anthony Martial, Marcus Rashford.
Hành quân tới sân The American Express Community của Brighton, Man Utd đang trải qua chuỗi 3 trận toàn thắng và HLV Mourinho đã quyết định cho những Martial và Rashford có cơ hội thể hiện mình nơi hàng công.
Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng Man Utd vẫn dễ dàng chiến thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Fellaini đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng đáng tiếc trước đó tiền vệ người Bỉ đã việt vị.
Không chịu lép vế ngay trên sân nhà Brighton vùng lên khá dữ dội, họ liên tiếp tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của De Gea. Nguy hiểm nhất là cú sút xa của Murray ở phút 20 khiến cầu thủ xuất sắc nhất của Man Utd mùa giải vừa qua toát mồ hôi hột.
Phút 26, Rashford tỏ ra thiếu quyết đoán trong pha phản công nhanh bên cánh phải khiến cơ hội bị trôi qua đáng tiếc.
Phút 28, De Gea một lần nữa phải trổ tài cứu thua để sửa sai cho đồng đội sau khi Pogba mất bóng vô duyên ở giữa sân.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Man Utd tiếp tục tạo ra sức ép không hề nhỏ lên khung thành đội chủ nhà. Nhưng khi mà hàng công còn đang tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ lỡ thì hàng thủ đã mắc sai lầm.
Phút 57, Gross tận dụng sự chần chừ của hàng thủ đội khách bật cao đánh đầu ở ngay vạch 5m50. Dù cho Rojo đã đứng đúng vị trí để ngăn cản nhưng bóng đã qua vạch vôi.
Cả cầu trường SVĐ The American Express Community như muốn nổ tung sau bàn thắng này, bởi nếu giữ được tỷ số này đến hết trận thì Brighton sẽ chính thức trụ hạng.
Nhận bàn thua đau, Man Utd vùng lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng trong một ngày mà những Martial, Rashford, Mata hay Lingard tỏ ra quá vô duyên thì điều tồi tệ nhất đã đến.
Man Utd nhận trận thua thứ 7 kể từ đầu giải, nhiều nhất trong top 4.
Không những vậy, đây còn là thất bại đầu tiên của Quỷ đỏ trước Brighton kể từ năm 1982.
HLV Mourinho chúc mừng Chris Hughton, bởi với 3 điểm có được trong trận đấu này thì The Seagulls đã chính thức trụ hạng với 40 điểm, nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 8 điểm sau khi vòng 36 giải Ngoại hạng Anh 2017/18 kết thúc.