"The Midnight Man" - Trò chơi ma quỷ đáng sợ chẳng kém gì cầu cơ "Ouija"

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 16:57 14/01/2018

Mỗi lần nhắc về cách thức giao tiếp với người đã khuất, mọi người thường nghĩ ngay tới bàn cầu cơ Ouija. Thế nhưng, không phải ai cũng biết "The Midnight Man Ritual", nghi lễ triệu hồi ác quỷ kinh hoàng lúc nửa đêm.

Từ ngàn xưa, các nền văn minh cổ đại đã tin vào sự hiện diện của thế giới tâm linh, nơi những linh hồn du hành sang đó sau khi rời khỏi thân xác phàm tục. Hàng loạt phương pháp, tục lệ huyền bí được tạo nên để tìm cách liên lạc với họ. Tuy nhiên, chúng thường đem lại mối nguy hiểm khôn lường bởi chẳng mấy ai biết rõ thứ sẽ bước qua từ chiều không gian bên kia là gì. Dần dần, hầu hết chúng đều bị cấm đoán rồi chìm vào quên lãng, chỉ còn tồn tại dưới dạng câu chuyện truyền miệng gơi khợi tính tò mò.

The Midnight Man - Trò chơi ma quỷ đáng sợ chẳng kém gì cầu cơ Ouija - Ảnh 1.

Bên cạnh bàn cầu cơ Ouija huyền thoại hay Bloody Mary và Charlie Charlie, Midnight Man được xếp vào hàng những trò chơi ma quỷ nổi tiếng nhất phương Tây. Từng dùng làm nghi lễ triệu hồi The Midnight Man (Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm) nhằm trừng phạt các tín đồ ngoại giáo Pagan dám vi phạm luật lệ, Midnight Man về bản chất là màn thi gan, trốn tìm trong bóng tối cùng thế lực bóng tối. Nạn nhân có thể phải đánh cược cả mạng sống bản thân cũng như chấp nhận nỗi ám ảnh tinh thần lâu dài.

Theo nhiều ghi chép đăng tải trên internet, một khi trò chơi chính thức bắt đầu, người chơi phải cầm nến di chuyển liên tục trong bóng tối để lẩn tránh sự truy lùng từ Midnight Man bằng mọi giá. Một số dấu hiện chứng tỏ hắn đang lởn vởn gần đấy là ngọn nến bất ngờ bị thổi tắt, nhiệt độ giảm xuống đột ngột hoặc xuất hiện tiếng thì thầm kì lạ, bóng đen lướt nhanh... Nếu muốn bảo toàn tính mạng, người chơi hãy cấp tốc tránh xa những khu vực này.

The Midnight Man - Trò chơi ma quỷ đáng sợ chẳng kém gì cầu cơ Ouija - Ảnh 2.

Trường hợp ngọn nến tự động tắt, người chơi phải nhanh chóng thắp lại nó trong vòng 10 giây. Nếu không thành công thì dùng muối rải xung quanh mình thành một vòng tròn để tạo kết giới bảo vệ rồi ngồi yên ở đó, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi vòng tròn. Lúc 3 giờ 33 phút sáng, Quý Ngài Nửa Đêm sẽ rời đi cùng toàn bộ nạn nhân xấu số mà hắn bắt được, các thành viên vẫn còn trụ vững sẽ giành phần thắng.

Thực tế, có khá nhiều nhóm youtuber nổi tiếng, tiêu biểu như Sam Golbach, ImJayStation, đã trải nghiệm qua thách thức Midnight Man và hiện tại tất cả vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Vì vậy, khả năng rất cao đây chỉ là một truyền thuyết được thêu dệt nên nhằm răn đe kẻ xấu. Nhưng đừng vì vậy mà đánh đổi tính mạng bản thân để thực hiện trò chơi mạo hiểm này, bởi sắp tới đây hãng phim Voltage Pictures sẽ giới thiệu tác phẩm điện ảnh cực kì tăm tối lấy cảm hứng xoay quanh nghi lễ Midnight Man với tựa đề Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm.

The Midnight Man - Trò chơi ma quỷ đáng sợ chẳng kém gì cầu cơ Ouija - Ảnh 3.

Trailer của "Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm"

Hơn 50 năm trước, ba đứa trẻ dại dột đã kêu gọi con quỷ Midnight Man ghé thăm nhà chúng. Sau cái đêm kinh hoàng đó, Anna (Lin Shaye) là đứa bé gái duy nhất may mắn sống sót. Những tưởng chuỗi ký ức đau buồn ấy sẽ mãi mãi vùi sâu, nhưng một lần nữa tai ương lại tiếp tục giáng xuống gia đình bà khi đứa cháu gái vô tình phát hiện chiếc hộp chứa đựng mảnh giấy hướng dẫn nguyên tắc triệu hội Quý Ngài Nửa Đêm và quyết định chơi thử.

The Midnight Man - Trò chơi ma quỷ đáng sợ chẳng kém gì cầu cơ Ouija - Ảnh 5.

Được nhào nặn bởi đội ngũ sáng tạo hai thương hiệu danh tiếng Insidious và Oujia, hy vọng Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm sẽ đem tới niềm hy vọng mới cho dòng phim kinh dị sau cú ngã ngựa đáng thất vọng vừa rồi của Insidious: The Last Key. Thông qua đoạn trailer, trò chơi Midnight Man phiên bản điện ảnh gần như bám sát nguyên bản gốc được lưu truyền trên mạng, đồng thời Quý Ngài Nửa Đêm cũng tỏ ra không hề ngu ngốc chút nào khi luôn giở mọi thủ đoạn dụ dỗ, ép buộc con mồi phải đầu hàng.

Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm do đạo diễn Travis Zariwny thực hiện với sự góp mặt của các diễn viên Gabrielle Haugh, Robert Englund, Lin Shaye... Tác phẩm dự kiến khởi chiếu từ 19/01/2018.