Thế hệ 10x sao hiểu được iPhone thời "chưa dậy thì" trông xấu đau đớn thế này đây

Hà Thu, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 13/04/2019

Trước khi lên tầm sang chảnh như hiện tại, iPhone cũng có thời trông khá cục mịch, cũ kỹ và cổ điển hết chỗ nói.

Tính đến nay, dòng smartphone iPhone độc tôn của Apple đã trải qua 11 năm thăng trầm - thăng là chủ yếu, trầm thì hơi ít vì hiện vẫn đang chễm trệ đầu bảng. Năm 2004 chứng kiến sự ra đời của iPhone 2G đầu tiên, cũng là dấu mốc cách mạng mở ra thời kỳ biến chuyển đưa smartphone lên ngôi, thay cho điện thoại phím bấm thời trước.

Năm này qua năm khác, thiết kế iPhone cứ ngày càng sang chảnh, cấu hình ngày một khủng hơn, và cả giao diện cùng hệ thống đều được chăm chút không thiếu một li. Tất nhiên, trước khi biết chạy thì phải tập bò, cho nên iPhone cũng từng có một thời quá khứ chưa dậy thì, xấu đau xấu đớn so với tiêu chuẩn của năm 2019 này.


Năm 2004: iOS 1 ra đời với chủ yếu những tính năng cơ bản nhất như gọi thoại, nhắn tin, bản đồ, lướt web.

Thế hệ 10x sao hiểu được iPhone thời chưa dậy thì trông xấu đau đớn thế này đây - Ảnh 2.

Năm 2008: iOS 2 cải tiến với App Store. Đúng vậy, 4 năm sau người dùng iPhone mới có cơ hội được trải nghiệm các app tải về trên cửa hàng.

Thế hệ 10x sao hiểu được iPhone thời chưa dậy thì trông xấu đau đớn thế này đây - Ảnh 4.

Năm 2009: iOS 3 mang đến loạt tính năng và cử chỉ mới.

Thế hệ 10x sao hiểu được iPhone thời chưa dậy thì trông xấu đau đớn thế này đây - Ảnh 6.

Các tính năng như thông báo nhanh, lấy nét camera, copy paste, xoay màn hình...tới iOS 3 mới có.

Năm 2010: iOS 4 ra đời như một bước ngoặt, đem đến hơn 100 tính năng mới, trong đó có FaceTime và trình đa tác vụ.

Thế hệ 10x sao hiểu được iPhone thời chưa dậy thì trông xấu đau đớn thế này đây - Ảnh 8.

Cùng thời điểm này, iPhone 4 có thiết kế thanh thoát gọn gàng hơn cũng xuất hiện, tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới


Năm 2011: iCloud, Siri và iMesssage trình làng cùng rất nhiều tính năng kết nối đi kèm, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho lưu và liên lạc thông tin đám mây cho iFan.

Thế hệ 10x sao hiểu được iPhone thời chưa dậy thì trông xấu đau đớn thế này đây - Ảnh 10.

Năm 2012: Hầu hết là những cải tiến thêm cho giao diện hiện có; bỏ Google Maps và đưa Apple Maps lên trình bản đồ mặc định thay thế.

Thế hệ 10x sao hiểu được iPhone thời chưa dậy thì trông xấu đau đớn thế này đây - Ảnh 12.

Suốt 8 năm đó, những thế hệ iPhone gắn liền với quãng thời gian lớn lên và toàn bộ thanh xuân của giới trẻ 9x chỉ được khoác lên lớp vỏ bọc có style khá hoài cổ và cũ kỹ. So với chủ tưởng tối giản hóa nhưng lại chăm chút, tỉa tót hiện đại về cả đường nét và màu mè, những iOS 1 - iOS 6 không khác gì "nhà quê lên tỉnh". Thậm chí, các biểu tượng (icon) của ứng dụng cũng luôn mang một vẻ cổ điển với nhiều tông màu trầm, nâu vàng và ít nổi bật.

Tới năm 2013 tiếp sau đó, iOS 7 ra mắt là kết quả của một cuộc cải tổ giao diện mới toanh, khác hoàn toàn so với 6 đời iOS trước đó. Dần dần, sự ưa chuộng của người dùng dành cho các hệ điều hành cũ cũng ít dần đi. Ngoài ra, Apple rất giỏi tối ưu hóa khi một chiếc iPhone cũ khá lâu vẫn có thể update thoải mái lên iOS mới ra sau tận vài năm. Do vậy, đó càng là lý do để những thế hệ giới trẻ 10x hiếm thể nào có cơ hội nhìn lại một chiếc iPhone có giao diện thực thụ của iOS cũ nhiều đời trước.

Thế hệ 10x sao hiểu được iPhone thời chưa dậy thì trông xấu đau đớn thế này đây - Ảnh 13.

Nhìn vào bức ảnh này, có thể thấy sự biến chuyển từ iOS 7 là rất rõ và khác biệt trên giao diện.