Xót xa trước những tàn tích của nạn nhân máy bay MH17

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 23:41 14/04/2015

Tại hiện trường nơi máy bay MH17 bị bắn rơi, vẫn còn vương vãi những tàn tích còn sót lại của 298 nạn nhân trên chuyến bay nghiệt ngã này.

Gần 9 tháng sau khi máy bay MH17 bị bắn rơi trên bầu trời, mùi của cái chết vẫn còn vương vất trên cánh đồng hoang Ukraine.  

Trong đống tro tàn, có những quyển hộ chiếu đã cháy đen, những mảnh quần áo còn sót lại trong vali hành lý, những mảnh vỡ, những đồ dùng cá nhân cháy thành than là những gì còn sót lại duy nhất của gần 300 sinh mạng. Tất cả những hình ảnh đó đem lại cảm giác ám ảnh và đau thương cho những người còn sống. 


Tấm ảnh hộ chiếu của chị Mabel Anthonysamy Soosai, 45 tuổi, nạn nhân trong vụ MH17.


Cả gia đình 3 người của chị Mabel đã chết trên chuyến bay thảm khốc này.


Hiện trường MH17 vẫn tan hoang và u ám cho đến ngày hôm nay.


Một trang trong cuốn kinh thánh còn vẹn nguyên giữa tro tàn.



Những nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 800 mảnh thi thể người trong 9 tháng qua.











Một bảng mạch máy in vỡ nát và cháy đen trên cánh đồng.


Những gì còn sót lại của một người phụ nữ: kính và túi xách.



Những chiếc điều khiển từ xa gần như còn nguyên vẹn.



Chiếc vòng tay của một bé gái vẫn còn đủ sắc màu.



Các mảnh quần áo trong vali vương vãi rất nhiều quanh khu vực máy bay rơi.


Đồ lưu niệm du lịch cũng xuất hiện rất nhiều.




Biển thông báo khu vực có thể có xác người, người dân đã từng tìm thấy một bàn chân phụ nữ trên mặt đất sau khi tuyết tan.


(Ảnh: East2West News)