Xót xa trước gương mặt đau đớn của những người ở lại sau trận động đất Nepal

, Theo Trí Thức Trẻ 20:07 26/04/2015

Chứng kiến khung cảnh đổ nát, người thân đột ngột ra đi, nhiều người dân tại Nepal không cầm được nước mắt, liên tục gào khóc trong đau đớn.

Một ngày sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra, biết bao người dân Nepal rơi vào tình cảnh "màn trời chiếu đất". Những thi thể nạn nhân xấu số vẫn lần lượt được đưa ra khỏi đống đổ nát. Cho đến chiều ngày Chủ nhật, số người chết được xác nhận đã tăng lên 2.169 người. Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, người ở lại chỉ biết gào khóc đau đớn, xót xa. 


Người dân đau đớn trong lễ tang của những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong trận động đất ở Bhaktapur, gần Kathmandu, Nepal vào ngày 26/4.


 Một người phụ nữ Nepal nắm tay người thân đã mất trong trận động đất ở Kathmandu, Nepal. Trận động đất làm rung chuyển thủ đô của Nepal, gây nên thiệt hại khủng khiếp về người và của. 


Một chàng trai người Nepal thắp hương cầu nguyện cho mẹ - 1 trong những nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng. 


Những người phụ nữ khóc thương cho các nạn nhân xấu số thiệt mạng ở bệnh viện sau trận động đất. 




Những cái nắm tay chia xa.


 Một người phụ nữ đau đớn khi đón nhận thi thể người thân tại nhà xác bệnh viện ở Kathmandu.




Những người phụ nữ đau đớn tột cùng trước cái chết của người thân ở Bhaktapur, Nepal.

(Nguồn: AP)