Vợ chồng 90 tuổi may áo ủng hộ người khó khăn suốt 17 năm

Trang Đỗ (Theo Chinadaily), Theo Trí Thức Trẻ 17:37 28/06/2013

Cụ ông Liu Jie, 91 tuổi người Trung Quốc cùng vợ mình là cụ Wang Guiying, 90 tuổi, dù nghèo khó nhưng suốt 17 năm qua, 2 cụ luôn cần mẫn may áo để ủng hộ cho người dân vùng bão lũ.

Dù có cuộc sống không mấy khá giả, 2 vợ chồng cụ Liu Jie vẫn dành suốt 17 năm qua để may áo cho những người dân còn sống sót tại vùng lũ lụt.

Để may được những chiếc áo quý giá này, 2 cụ thường dành số tiền hưu của mình để mua vật liệu và vải may. Quê gốc của 2 cụ ở Hưng Hóa, Giang Tô nhưng từ năm 1946, 2 cụ cùng làm việc và định cư tại Thượng Hải.

Vợ chồng 90 tuổi may áo ủng hộ người khó khăn suốt 17 năm  1

Do điều kiện không cho phép nên cụ Liu không được học hành nhiều. Thời trẻ, cụ thường làm những công việc chân tay kiếm tiền sinh sống. Sau đó, do may mắn, cụ được làm bảo vệ và biên chế, nhận lượng hưu sau này. Trong khi đó, cụ Wang cũng chỉ ở nhà nội trợ. 2 vợ chồng chỉ sống dựa vào đồng lương ít ỏi của cụ Liu.

Vào năm 1996, một trận lũ lụt tấn công tỉnh Vân Nam, khiến nhiều nạn nhân vùng lũ thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là lương thực và quần áo ấm để mặc.

Lúc đó, một chiếc áo khoác phải trị giá tới 100NDT (khoảng hơn 300.000 đồng), bởi vậy, 2 cụ không thể mua được những chiếc áo đó để ủng hộ bởi hàng tháng, 2 cụ chỉ nhận được có 52NTD tiền lương hưu.

Cụ Liu nói "Lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên tự mình may quần áo bởi như thế chi phí sẽ ít hơn rất nhiều."

Thật may, khi cụ Wang cũng rất khéo tay. Cụ đã biết khâu vá từ khi mới lên 10 tuổi bởi vậy, cụ đã tự mình may được rất nhiều quần áo.

Hàng ngày, 2 vợ chồng thường phải mất 1,5 tiếng để đi tới chợ để mua nguyên liệu, vải vóc về nhà. Cụ bà Wang nói "Vải cần phải dày để có thể giữ ấm cho người dân."

Kể từ đó trở đi, bất kỳ khi nào nghe thấy tin vùng nào có lũ lụt, thiện tai là 2 cụ lại cùng nhau may quần áo để ủng hộ người dân nơi đó.