Úc: Câu chuyện về cô bé 3 tuổi bị kì thị sắc tộc khiến nhiều người phẫn nộ

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 18:17 24/06/2015

Trong một buổi hóa trang các nhân vật hoạt hình Disney, cô bé Samara đã bị một người phụ nữ và đứa con của cô ta lăng mạ vì màu da của mình.

Giống như mọi cô bé khác, Samara có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho nhân vật Nữ hoàng băng giá Elsa của bộ phim Frozen. Trong buổi đi chơi tới sự kiện hóa trang Disney ở trung tâm thương mại tại Melbourne với mẹ mình, cô bé đã quyết định "diện" bộ cánh yêu thích, cũng chính là trang phục mà Elsa đã mặc trong cuốn phim hoạt hình.

Cô bé Samara trong trang phục Nữ hoàng băng giá Elsa.

Nhưng đáng tiếc niềm vui của hai mẹ con không được trọn vẹn, khi một người phụ nữ đứng trước Samara và mẹ Rachel đã buông lời giễu cợt cô bé 3 tuổi bằng những lời nói mang tính kì thị sắc tộc, rằng Nữ hoàng Elsa không phải là một cô gái da màu. Không những vậy, một trong hai đứa con của người phụ nữ nọ cũng học theo mẹ và chỉ thẳng vào mặt Samara nói rằng: "da đen là đồ xấu xí!".

Cô bé đáng yêu bị những người độc ác giễu cợt vì màu da của mình.

Mặc dù Samara và mẹ Rachel đều cố gắng kiềm chế, không để cho những lời nói độc ác ấy ảnh hưởng đến giây phút vui vẻ của hai mẹ con, nhưng mẹ cô bé đã tiết lộ rằng ngày hôm sau Samara trở nên vô cùng khép kín, thậm chí đôi lúc còn buồn bã hỏi mẹ tại sao mình sinh ra lại là da màu. Điều này đã thúc đẩy cô Rachel Muir phải công khai vụ việc lên mạng xã hội Facebook để cảnh báo về nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang hiện hữu ngay trong cuộc sống hiện đại.

"Nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang tồn tại và sẽ lớn mạnh hơn trong thế hệ tiếp theo.", mẹ của Samara chia sẻ trên Facebook.

Bé Samara và mẹ Rachel Muir.

Câu chuyện về cô bé tội nghiệp người Úc đã lan truyền đi khắp nơi trên thế giới. Samara nhận được sự chia sẻ ủng hộ từ rất nhiều người, kể cả cánh báo chí truyền thông. Những con người tốt bụng đã chứng minh cho cô bé rằng một nữ hoàng không nhất thiết phải là người da trắng. Tờ Courier thậm chí còn đăng bức ảnh Samara trong trang phục nữ hoàng Elsa ngay trên trang nhất của mình. 


Hãng Disney sau khi biết đến sự việc đã ngỏ lời mời "nữ hoàng nhí" tham gia chương trình trình diễn trượt băng của họ ngay khi show này tới thành phố Melbourne.

(Nguồn: Metro)