Từ dân chơi tai tiếng đến nữ khủng bố đánh bom liều chết ở Paris

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 20/11/2015

Nữ khủng bố đầu tiên ở châu Âu đã chết trong vụ đấu súng với cảnh sát Pháp vào sáng 18/11 là người phụ nữ thích sống tự do và đầy tai tiếng.

Trong vụ đấu súng giữa cảnh sát và các phần tử khủng bố tại St. Denis vào sáng 18/11, Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu các vụ khủng bố tại Paris hôm 13/11 và em họ của hắn là Hasna Aitboulahcen đã chết tại hiện trường. Hasna Aitboulahcen được cho là nữ khủng bố đánh bom tự sát đầu tiên ở châu Âu.

12-17477
Chân dung nữ khủng bố đánh bom tự sát đầu tiên ở châu Âu.

Năm 1973, gia đình Aitboulahcen đã rời Ma-rốc tới Pháp và định cư tại Paris. Hasna Aitboulahcen, sinh năm 1989 tại Clichy-la-Garenne, khu vực ngoại ô cách St. Denis không xa. Ông bà Aitboulahcen chia tay từ khi Hasna còn nhỏ và khi Hasna lên 5, cô ta được đưa đến trung tâm chăm sóc rồi được nhận làm con nuôi. 

Youssouf Aitboulahcen, anh trai của Hasna cho biết, ngay từ bé, cô ta đã không nhận được tình yêu thương mà 1 đứa trẻ cần có, thậm chí còn bị ngược đãi và ruồng bỏ. Sau này, Hasna ngày càng tỏ ra liều lĩnh và sa ngã. Tuy nhiên, nữ khủng bố này mới chỉ trở nên sùng đạo cách đây khoảng 1 tháng.

Mẹ của Hasna khẳng định, con gái bà đã bị Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris, đồng thời cũng là con của chị gái bà tẩy não. Bà cũng cho biết, con gái yêu của mình không thích nghiên cứu về tôn giáo mà mình đang theo đuổi, thậm chí bà còn chưa từng nhìn thấy Hasna đọc kinh Koran. Trong mắt bà, cô con gái "đáng yêu" giống như 1 đứa trẻ, suốt ngày chỉ chúi đầu vào điện thoại và say sưa với Facebook hoặc WhatsApp.

Mẹ và anh trai của Hasna đã từng khuyên nhủ cô ta nhiều lần, nhưng cô ta nói rằng họ không phải là bố hay chồng của mình nên mọi người cũng đành mặc kệ. Anh trai của Hasna nhận xét mối quan hệ giữa 2 anh em khá phức tạp và xa cách. Youssouf cho rằng Hasna luôn thích chỉ trích mọi thứ và không nghe bất kỳ lời khuyên nào từ phía gia đình vì không muốn thay đổi bản thân. Tuy nhiên, cô ta khá thân thiết với bố mình và từng đến sống với bố trong vòng 2 tháng ở Creutzwald, Moselle. Bố của Hasna từng làm việc tại một nhà máy ô tô nhưng hiện đã về hưu.

15-ee7ea
Hasna Aitboulahcen là 1 người phụ nữ thích sống tự do và đầy tai tiếng.

Hasna Aitboulahcen là 1 người phụ nữ thích sống tự do và đầy tai tiếng. Cô ta có biệt danh là “cô gái cao bồi” vì thích đội mũ cao bồi vành rộng. Những người sống quanh hoặc từng tiếp xúc với nữ khủng bố đầu tiên ở châu Âu cho biết, cô ta thích tiệc tùng, thích các cuộc vui. Bên cạnh đó, cô ta còn nghiện rượu, nghiện thuốc lá và thích ve vãn đàn ông. Hasna có rất nhiều bạn trai nhưng chẳng có mối quan hệ nào nghiêm túc. Thậm chí, trong mắt nhiều người, cô ta cũng không có nổi 1 người bạn đúng nghĩa mà chủ yếu là 1 nhóm "người cùng chơi".

Ngoài ra, cô ta chỉ mặc quần áo kiểu châu Âu và chẳng bao giờ đeo khăn hijab. Cô ta cũng chưa bao giờ tới nhà thờ hay đi cầu nguyện, cũng không bao giờ bàn luận về những vấn đề thời sự. Hasna đã học Đại học Paul Verlaine tại Metz. Cô ta từng là giám đốc công ty xây dựng Beko Construction tại Epinay sur Seine, nơi cách hiện trường cuộc đọ súng hơn 4 km. Nhiều người cho rằng, Hasna sa chân vào con đường cực đoan sau khi Pháp ban lệnh cấm mặc burka vào năm 2012, trang phục che kín mặt của phụ nữ Hồi giáo. Cô ta từng mặc burka đi làm và đã nghỉ việc vào năm ngoái vì công ty giải thể.

Anh trai của Hasna nhớ lại, vài ngày trước khi xảy ra cuộc đọ súng, cô ta có những biểu hiện lạ. Cả gia đình họ không thể tin nổi khi biết tin Hasna đã đánh bom tự sát vào sáng 18/11. Thậm chí, 1 số nhân chứng còn kể rằng chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ việc, Hasna còn đến một cửa hàng KFC mua đồ ăn trong bộ dạng khá thoải mái.

Hasna Aitboulahcen được xác nhận đã chết sau khi đánh bom tự sát trong cuộc đọ súng với cảnh sát Pháp vào sáng 18/11.

16-8e668
Nữ khủng bố đã chết trong vụ đấu súng với cảnh sát sáng 18/11.