Tròn 1 năm ngày MH370 mất tích: "Mẹ ơi, bao giờ bố về?"

, Theo Trí Thức Trẻ 01:01 08/03/2015

Đã tròn 1 năm kể từ ngày chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đột ngột mất tích, thế nhưng, nỗi đau và sự hy vọng vẫn không thôi day dứt bao trái tim người ở lại.

Xem toàn bộ diễn biến vụ máy bay MH370 mất tích ở đây!

Một năm trước, chuyên gia trang điểm Cheng Liping cùng chồng Ju Kun, 1 chuyên gia võ thuật đã phải từ bỏ giấc mơ sự nghiệp và hạnh phúc gia đình khi anh Ju Kun bất ngờ gặp nạn trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Vào ngày 8/3/2014, sau khi hoàn thành công việc với bộ phim Rise of the Legend (Bí Ẩn Một Huyền Thoại) và Marco Polo (Nhà Thám Hiểm Marco Polo), anh Ju Kun đã đặt chân lên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines để thực hiện chuyến công tác kéo dài 4 ngày. Trong khi đó, cô Cheng quyết định ở lại Malaysia để chờ chồng quay về. Không ai có thể ngờ được, chuyến bay định mệnh ấy đã cướp đi hạnh phúc của gia đình Cheng cũng như biết bao gia đình khác. 


Các thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 cầu nguyện tại 1 ngôi chùa ở Kuala Lumpur vào ngày 1/3 vừa qua. Ảnh: AP.

Một năm sau, MH370 vẫn bặt vô âm tín. Không một mảnh vỡ nào được tìm thấy, không có dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của các hành khách cùng phi hành đoàn.

Một tuần trước ngày MH370 mất tích tròn 1 năm, lễ tưởng niệm với sự tham gia của các gia đình nạn nhân cùng các nhân viên của hãng hàng không Malaysia Airlines đã diễn ra tại Kuala Lumpur. Thế nhưng, sự kiện đó không thể xoa dịu nỗi đau của hàng nghìn người ở lại. Suốt 1 năm qua, họ đã phải sống trong đau đớn, tức giận, thất vọng, buồn bã và cả những niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Chuyến bay định mệnh mang theo chuyên gia võ thuật Ju Kun mất tích, để lại vợ anh cùng 2 đứa con 6 tuổi và 2 tuổi sống trong chờ đợi mỏi mòn.

"Ngay lúc này đây, tôi chỉ mong MH370 quay về và chồng tôi có thể về bên 3 mẹ con", cô Cheng cất tiếng nói yếu ớt. "Tôi đã dừng làm việc kể từ khi chiếc máy bay mất tích và cũng đã gần 1 năm nay, tôi không làm được việc gì. Tôi đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực tài chính để có thể nuôi nấng cũng như cho các con đi học", cô chia sẻ thêm.

Mặc dù hy vọng MH370 quay về là rất mong manh thế nhưng, vào những ngày lễ, cô vẫn gửi tin nhắn đều đặn cho chồng qua mạng xã hội để cập nhật tin tức về 3 mẹ con khi họ chuyển tới 1 căn hộ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Thực tế, con trai cô biết bố có mặt trên chuyến bay xấu số thế nhưng chúng vẫn chưa hiểu nhiều về chuyện đã xảy ra. "Tôi đã không nói với các con về những gì đã xảy ra với bố chúng. Con trai tôi thường hay buồn bã và cáu gắt sau khi vụ tai nạn xảy ra. Thỉnh thoảng, 2 đứa trẻ vẫn hỏi cha ở đâu và bao giờ mới quay về", cô Cheng nói.

Vào tháng 1/2015, Malaysia Airlines chính thức tuyên bố sự biến mất của MH370 là 1 tai nạn và toàn bộ hành khách cũng như phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Tuyên bố này giúp các thân nhân được hưởng các mức bồi thường và giảm bớt gánh nặng tài chính trong suốt 1 năm ròng rã chờ đợi, ngóng chờ tin tức người thân.

Thế nhưng, rất nhiều thân nhân của các hành khách trên chuyến bay MH370 lại cho rằng tuyên bố này được đưa ra quá sớm bởi cho đến nay chưa hề có bằng chứng cụ thể chứng minh đó là 1 tai nạn. Họ khẳng định tiền không phải là thứ họ cần.

"Tiền cũng vô dụng mà thôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi không thể chấp nhận được điều đó có thể giúp Malaysia Airlines hoàn thành trách nhiệm. Ai đó phải chịu trách nhiệm cho sự việc này, thế nhưng, chưa có ai đứng ra cả", bà Li Lianying - người có con gái, con rể và cháu gái 3 tuổi mất tích cùng chuyến bay MH370 - cho biết.

Bà Li cho biết bà không thể chịu đựng được khi phải sống trong căn nhà rộng thênh thang trong khi cả con gái, con rể và cháu ngoại của bà đều đã mất tích. Với nỗi buồn sâu sắc, bà Li cho biết con gái và con rể của bà đã yêu nhau từ khi còn đi học và vào ngày 8/3/2014, gia đình nhỏ đã tới Malaysia để kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

"Đó là đứa con gái duy nhất của tôi, con rể duy nhất của tôi, đứa cháu duy nhất của tôi. Cả 2 thế hệ đều đã tử nạn", bà Li bật khóc.

Kể từ sau khi MH370 mất tích, bà Li thường sống cùng với những thân nhân của các hành khách khác có mặt trên chuyến bay MH370, thi thoảng bà lại ngủ bên nhà chị gái. Trong khi đó, chồng bà đã rong ruổi trên rất nhiều hành trình để sang Malaysia tìm câu trả lời cho chuyến bay mất tích.

Cũng giống như trường hợp của gia đình bà Li, rất nhiều thân nhân của các hành khách khác cũng đã phải đối mặt với cuộc sống u buồn, hoàn toàn khác biệt kể từ khi MH370 mất tích. Trong đó, có trường hợp của ông Feng Zhishan cùng vợ, bà Xie Xiucui. Ngay khi nhận được tin dữ về người con trai 21 tuổi, hai vợ chồng ông Feng đã vượt chặng đường hơn 800km để tới Sân bay quốc tế Bắc Kinh ngóng chờ tin tức. Sống trong căn nhà thuê lụp xụp, 2 vợ chồng tìm đủ mọi cách để nắm được tin tức của con.

Mặc dù trước đó, cả 2 vợ chồng đều không rành tiếng Hoa phổ thông, thế nhưng để hỏi được tin tức về con cùng chiếc máy bay mất tích nhanh nhất, 2 ông bà đã học tiếng cũng như cách dùng mạng xã hội để cập nhật tình hình. Ngoài ra, suốt 1 năm qua, 2 ông bà cũng cố gắng tìm việc kiếm sống qua ngày để bám trụ lại Bắc Kinh chờ tin con.

(Nguồn: LATimes)