Tình cảm khăng khít giữa lũ trẻ đường phố Ấn Độ và những người bạn 4 chân

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 10:22 03/10/2015

Một nhiếp ảnh gia người Úc đã chụp được những tấm ảnh thể hiện tình cảm khăng khít giữa những đứa trẻ đường phố Ấn Độ và vật nuôi của chúng.

"Tiền có thể không có nhưng chó nhất định phải có vài em", đó là châm ngôn sống mà đám trẻ đường phố tại Dhaka, Ấn Độ đã và đang theo đuổi. Vô tình, những đứa trẻ đó có dịp được gặp mặt nhiếp ảnh gia người Úc Sam Edmonds, và từ đây bộ ảnh về một đại gia đình của bọn trẻ đường phố và những người bạn 4 chân ra đời.

Năm 2013, Sam Edmonds có dịp ghé thăm Ấn Độ để tham gia Hội triển lãm ảnh Chobi Mela ở Dhaka, thành phố Bangladesh. Khi anh đi ngang qua khu chợ Robindra Shorbod, anh vô tình nhìn thấy khoảng 10 đứa trẻ đường phố, đứa ăn xin, đứa thu gom phế liệu bán ve chai lấy tiền sinh sống, nhưng tất cả đều có chung một tình yêu động vật mãnh liệt. Số lương thực ít ỏi mà chúng kiếm được mỗi ngày luôn được dành ra một phần để nuôi 6 chú chó.

Cảm thấy thú vị trước hình ảnh bọn trẻ yêu động vật, Sam quyết định ở bên những đứa trẻ này trong suốt quãng thời gian 1 tuần lễ diễn ra Hội Chobi Mela. Anh được lắng nghe những câu chuyện về một ngày bình thường của bọn trẻ, cách mà chúng vượt qua hàng loạt khó khăn trong xã hội Ấn Độ với sự phân chia giàu nghèo quá rõ rệt, hơn cả là sự kết nối khăng khít giữa chúng và những người bạn 4 chân. Gia đình đặc biệt này tràn đầy sự yêu thương, che chở, cả người cả chó đều hiểu rằng, chúng chỉ có thể bao bọc nhau mà sống chứ làm gì có ai bảo vệ chúng. Từng cặp bạn thân người-chó bước vào ống kính máy ảnh của Sam Edmonds, chụp những bức ảnh chân dung riêng biệt. Thế nhưng khi ghép lại tất cả những bức ảnh ấy, cái mà người ta thấy là cả gia đình với sự mạnh mẽ, yêu thương đong đầy và sức sống mãnh liệt.

1-5ab1b
Cậu bé Sumaia và chú chó Tiger.

"Tôi không hề ra hiệu lệnh để bọn trẻ tạo dánh chụp, chúng cứ thế cùng những người bạn yêu quý của mình thong thả bước vào khung hình thôi. Những tấm chân dung này thể hiện sự kết nối đặc biệt giữa hai giống loài giữa xã hội đầy rẫy rối ren", Sam chia sẻ. 

Nhiếp ảnh gia cũng cho biết bộ ảnh sẽ sớm được xuất bản và tung ra thị trường. Số tiền thu được từ việc bán ảnh sẽ được đưa vào quỹ Robindra Boys nhằm hỗ trợ những đứa trẻ đường phố tại Ấn Độ cũng như góp phần xây dựng dự án phúc lợi động vật tại Bangladesh trong năm 2016.

2-5ab1b
Shakil và Jax.

3-5ab1b
Osman và Tiger.

4-5ab1b
Noyon và Bullet.

5-5ab1b
Ladin với Micheal.

6-5ab1b
Rabi và Kalu.

7-5ab1b
Al Amin chụp với Micheal.

8-5ab1b
Rubel và Romeo.

( Nguồn: B.P)