Tình bạn khăng khít suốt 3 năm trời giữa mèo và cá khiến nhiều người thích thú

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 23/01/2016

Nếu bạn vẫn cho rằng "mèo chỉ thích ăn cá" thì bạn đã lầm to rồi đấy! Đôi khi giữa hai loài vật tưởng như "không đội trời chung" ấy cũng tồn tại một loại tình cảm khăng khít và gắn bó như những người bạn thân đấy nhé!

Xưa nay chúng ta vẫn chỉ biết mèo rất thích ăn cá, chứ làm gì có chuyện hai loài này chung sống hòa thuận với nhau, lại càng không cần phải bàn đến sự thân thiết giữa "một con trên bờ, một con dưới nước" này. Ấy vậy mà tại khu Vân Gia Nam Tân Hải ở Đài Loan lại xuất hiện một chú mèo Ragdoll suốt ngày thích thể hiện "tình thương mến thương" với những chú cá chép đang tung tăng bơi lội dưới làn nước trong vắt.

Tình bạn khăng khít suốt 3 năm trời giữa mèo và cá khiến nhiều người thích thú - Ảnh 1.

 "Tình thương mến thương" giữa chú mèo Timo và đàn cá chép khiến nhiều người thích thú.

Vào một ngày đẹp trời cách đây 3 năm, chú mèo tên Timo đang tung tăng dạo chơi tắm nắng trong vườn hoa bỗng bắt gặp một sinh vật lạ kỳ đang ngoe nguẩy dưới làn nước. Sau những phút giây bỡ ngỡ ban đầu, Timo đã lại gần tìm hiểu và "bắt chuyện" với sinh vật bóng bẩy chẳng có lông lá giống mình kia. Kể từ đó, chú mèo béo mập không những có thêm một nơi giải trí bổ ích mà còn kết nạp thêm cả đàn cá vào danh sách "bạn tốt cần phải chào hỏi mỗi ngày" của mình.

Mỗi ngày, dù bận đến mấy, Timo cũng phải dành thời gian vòng đến ao cá trong vườn hoa để thăm hỏi đám bạn hiền của mình. Chỉ cần thấp thoáng thấy bóng dáng của Timo, đàn cá dưới ao sẽ lập tức nhao nhao ngoi lên mặt nước để đáp lại tình cảm của chú mèo đáng yêu. Sau đó, Timo sẽ nhẹ nhàng thò chân chạm vào đầu các bạn cá, thậm chí hai loài vật tưởng như là "mặt trăng với mặt trời" này còn không ngại ngần trao nhau những nụ hôn nồng thắm giữa chốn đông người.

Những bức ảnh ghi lại cảnh Timo thân mật "chuyện trò" với đàn cá chép được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước tình cảm thân thiết giữa hai loài vật tưởng như là "kẻ thù không đội trời chung" này và chia sẻ câu chuyện với lời bình luận: "Trên đời này đúng thật không có gì là không thể".

Tình bạn khăng khít suốt 3 năm trời giữa mèo và cá khiến nhiều người thích thú - Ảnh 2.

 Mỗi lần Timo xuất hiện, đàn cá dưới ao sẽ lập tức nhao nhao ngoi lên mặt nước.

Tình bạn khăng khít suốt 3 năm trời giữa mèo và cá khiến nhiều người thích thú - Ảnh 3.

 Timo nhẹ nhàng thò chân chạm vào đầu các bạn cá.

Tình bạn khăng khít suốt 3 năm trời giữa mèo và cá khiến nhiều người thích thú - Ảnh 4.

 Hai loài vật tưởng như là "mặt trăng với mặt trời" này không ngại ngần trao nhau những nụ hôn nồng thắm giữa chốn đông người.

Tình bạn khăng khít suốt 3 năm trời giữa mèo và cá khiến nhiều người thích thú - Ảnh 5.

 Tình cảm khăng khít này đã tồn tại suốt 3 năm qua và có lẽ sẽ còn kéo dài.

Mèo Ragdoll có đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Ragdoll là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc, bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Cái tên Ragdoll xuất phát từ thói quen rũ người ra và thả lỏng cơ thể khi được bế lên của các cá thể mèo đời đầu tiên.