Tìm thấy người sống trong xác tàu đắm suốt 3 ngày

Trang Đỗ (Theo Telegraph), Theo Pháp luật xã hội 10:57 04/12/2013

Bị mắc kẹt cùng con tàu đắm dưới đáy đại dương suốt 3 ngày, 1 người đàn ông Nigeria đã may mắn thoát chết nhờ chút dưỡng khí ít ỏi bên trong túi khí được tạo ra khi con tàu lật úp.

Clip ghi lại khoảnh khắc tìm thấy người đàn ông sống sót trong con tàu đắm ngoài khơi Nigeria suốt 3 ngày mới được công bố cho thấy sự sống kỳ diệu của con người.  


Bị chôn vùi cùng với xác con tàu đắm ngoài Đại Tây Dương suốt 3 ngày, ông Harrison Odjegba Okene, một đầu bếp người Nigeria chỉ biết chắp tay cầu nguyện mong mỏi điều kỳ diệu sẽ xảy ra với mình.

May thay, nhờ có chút dưỡng khí ít ỏi bên trong túi khí được tạo ra khi con tàu lật úp nên ông đã tồn tại được suốt 3 ngày dưới nước. Nó giúp Okene tồn tại trong gần 3 ngày kể từ khi tàu đắm. Đoạn clip ghi lại cuộc giải cứu của ông Okene vào tháng 5 vừa qua nhưng mới được đăng tải đã thu hút được sự chú ý rất lớn từ phía cư dân mạng thế giới. 

Tìm thấy người sống trong xác tàu đắm suốt 3 ngày 1
Hình ảnh ông Okene bên dưới con tàu đắm.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy ông Okene khi thân nhiệt của ông giảm nghiêm trọng do ngâm mình quá lâu dưới nước. Đồng thời, nạn nhân chỉ mặc duy nhất 1 chiếc quần đùi và liên tục cầu nguyện Chúa cứu mạng. Được biết, ông Okene đã mắc kẹt bên trong xác con tàu đắm ở độ sâu 30m so với mực nước biển. 

Cùng có mặt trong chuyến tàu chở dầu này, 4/11 thủy thủ khác đã thiệt mạng. Theo người quản lý dự án cho công ty cứu hộ Hà Lan, ban đầu, lực lượng cứu hộ được cử tới hiện trường vụ đắm tàu chỉ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số. Các thợ lặn - người làm việc tại khu giàn khoan cách đó 120km - đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân.

Khi nhìn thấy 1 bàn tay khác, các thợ lặn chỉ nghĩ rằng đó là 1 thi thể còn sót lại của vụ đắm tàu. Một thợ lặn kể lại "Khi nhìn thấy một bàn tay đang thò lên khỏi mặt nước, tôi đã chạm thử vào bàn tay đó, bất ngờ thấy nó nắm chặt bàn tay tôi."

Ông cho biết sự việc đó hoàn toàn bất ngờ với tất cả mọi người. Đó thực sự là cú sốc đối với những người thợ lặn đang tìm thi thể nạn nhân đắm tàu. Sau một hồi bàng hoàng, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa ông Okene lên và tiến hành sử dụng nước ấm để sưởi cho ông Okene rồi đưa mặt nạ dưỡng khí để giúp nạn nhân thoát ra ngoài. Đội cứu hộ sử dụng buồng điều áp để đưa đầu bếp lên mặt nước an toàn.

Về phần mình, ông Okene đã luôn sợ rằng mình sắp phải chết trong suốt khoảng thời gian bị chôn vùi dưới đáy đại dương. Bởi vậy, khi được giải cứu sau 3 ngày bị ngập trong nước, ông Okene tin chắc rằng đó là một phép màu.