Thú "đốt tiền" lập dị của con trai đại gia giàu nhất Trung Quốc

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:27 28/05/2015

Con trai ông Wang Jianlin, đại gia giàu có nhất Trung Quốc mới đây đã mua 2 cái đồng hồ Apple Watch sành điệu cho chó cưng của mình, ghi thêm vào danh sách những thú đốt tiền kỳ quặc của anh chàng.

Chàng thanh niên Wang Sicong, quý tử con một của đại gia giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin - người đang sở hữu số tài sản hơn 38 tỷ USD - vốn nổi tiếng với những màn tiêu tiền hoang phí mà chỉ mình anh nghĩ ra. Mới đây chàng trai trẻ này đã mua 2 chiếc Apple Watch để đeo cho chó cưng.


Tấm ảnh chó cưng của Sicong đeo 2 chiếc Apple Watch đắt tiền trên cổ chân.

Để lý giải cho hành động thừa tiền này, Sicong cũng thật thà cho biết anh làm vậy để đo nhịp tim cho chú husky của mình, nhưng một cái trông không đều nên phải đeo cả 2 chân. Tại Trung Quốc, giá Apple Watch hiện giờ dao động từ 1.200 USD đến 2000 USD tùy phiên bản, bên cạnh Apple Watch, Sicong cũng mới mua cho chú chó husky tên Keke này một chiếc túi Fendi màu hồng chưa rõ giá trị.



Sau sự kiện mua 2 đồng hồ Apple Watch đắt tiền cho chú chó Husky, anh chàng tuyên bố sẽ mua thêm 2 cái nữa cho đủ... 4 chân, tuy vậy, đây không phải là lần đầu thiếu gia Sicong gây nên sự chú ý của cộng đồng mạng. Trang cá nhân Weibo của anh chàng nổi tiếng này có đến 13 triệu lượt follow, nhất cử nhất động của Sicong đều được lực lượng fan đông đảo này theo dõi và bình luận. 


Siêu thiếu gia Sicong trong một sự kiện điện tử.


Hồi tháng 1 vừa qua, Sicong đã thuê trọn khu resort 5 sao tại bãi biển Sanya, Trung Quốc để tổ chức sinh nhật 27 tuổi và mời ban nhạc nổi tiếng T-ara đến biểu diễn.


Bữa tiệc riêng tại bãi biển Sanya cũng tiêu tốn của thiếu gia này cả triệu USD.

Trước đó nữa, thiếu gia yêu âm nhạc Sicong đã từng tài trợ cho ban nhạc Nhật Bản AKB48 1,5 triệu USD chỉ để được chụp ảnh với cả nhóm trong bộ đồng phục mà anh chàng... tự thiết kế.


Tấm ảnh Sicong chụp cùng một số thành viên của ban nhạc AKB48.

Wang Sicong sinh năm 1988 tại thành phố Dalian, Trung Quốc, anh là con trai độc nhất của đại gia Wang Jianlin, Sicong học tiểu học ở Singapore, học trung học ở Anh và là cử nhân môn triết học đại học London.


Hiện anh chàng đang điều hành một công ty làm game vì... thích chơi game.

Khi trở về Trung Quốc năm 2011, ông Jianlin đã tặng con trai số cổ phiếu trị giá 15 triệu USD để tập đầu tư, sau đó không lâu, vị đại gia này lại cho con trai thêm 76 triệu USD để mở công ty sản xuất game tên Pusi.

Trên mạng xã hội, Sicong tự nhận mình là người lưỡng tính và hay bàn luận những vấn đề liên quan đến showbiz Trung Quốc, Hàn Quốc, mỗi status của anh thông thường có khoảng 20 nghìn bình luận. Sicong đã từng phát ngôn một câu nổi tiếng:" Tôi không chọn bạn mà chơi vì tiền bạc, thiên hạ này làm gì có ai nhiều tiền như tôi?"


Sicong thường xuyên đăng tải những tấm ảnh có phần lập dị của bản thân lên mạng xã hội.

Khi được hỏi về chuyện là con của một đại gia, Sicong cho biết "Nếu chỉ là xe sang và quần áo đẹp thì chưa gọi là thiếu gia được, bạn phải dùng tiền thay đổi được cuộc sống của người khác thì mới hợp với danh xưng đó".

Theo Dailymail