1 cô bé dũng cảm là học sinh sống sót duy nhất sau khi kẻ sát nhân xả súng kinh hoàng vào lớp học bởi em rất thông minh khi biết giả chết và nằm bất động giữa các bạn đã tử vong.
Câu chuyện cả cô bé giấu tên đã được hé lộ khi mẹ em tham gia vào lễ xá tội với mục sư Jim Solomon.
Mục sư Solomon đã chia sẻ câu chuyện này trên tờ ABC News.
Cô bé 6 tuổi đã rất thông minh khi biết trốn, ẩn nấp giữa các bạn và chờ đến khi an toàn mới lao ra khỏi lớp học. Thật khủng khiếp khi từ đầu đến thân em đều đầm đìa máu.
Cô bé là học sinh đầu tiên chạy ra khỏi trường tiểu học Sandy Hook. 15 học sinh khác trong lớp em đã thiệt mạng. Khi gặp mẹ, cô bé nói "Mẹ, con ổn, nhưng các bạn con đều chết hết rồi."
Chân dung kẻ sát nhân Adam Lanza.
Mục sư Solomon đã kể lại câu chuyện của cô bé dũng cảm trên tờ báo ABC News. Mẹ cô bé tâm sự với mục sư Solomon rằng "Con bé đã nhìn thấy 1 người có vẻ mặt tức giận và còn có vẻ như bị điên."
Mục sự Solomon đã rất băn khoăn "Làm thế nào mà 1 cô bé 6 tuổi lại có thể thông minh như vậy? Tôi ngĩ rằng thật tuyệt diệu, cô bé có được trí thông minh tuyệt đỉnh."
Ông cũng cho biêt thêm rằng mẹ cô bé cảm thấy rất tiếc và có chút tội lỗi khi các bé khác đã qua đời.