"Tài xế taxi may mắn nhất thế giới" trong vụ tai nạn máy bay Đài Loan

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 05/02/2015

Ông Zhou, tài xế taxi ở thành phố Đài Bắc đã may mắn thoát chết sau khi bị chiếc máy bay ART-72 đâm phải, sau đó chiếc máy bay đã rơi thẳng xuống sông khiến ít nhất 31 người chết.

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ máy bay Đài Loan rơi xuống sông, hơn 30 người thiệt mạng ở đây!

"Tài xế taxi may mắn nhất thế giới" trong vụ tai nạn máy bay Đài Loan 1
Chiếc xe taxi tan nát của ông Zhou, may mắn là lúc đó ông không chở người khách nào


Ngày hôm qua (4/2) có lẽ là ngày may mắn nhất cuộc đời ông Zhou vì ông đã thoát chết chỉ trong gang tấc. Đội cứu hộ đã phải rất vất vả mới kéo được ông ra ngoài, mặc dù bị thương nặng, nhưng ông Zhou đã may mắn qua khỏi và đang hồi phục. Trả lời báo chí địa phương, ông Zhou cho biết: "Tôi đã cực kỳ hoảng sợ khi nhìn thấy máy bay lao thẳng vào mình". 

"Tài xế taxi may mắn nhất thế giới" trong vụ tai nạn máy bay Đài Loan 2
Khoảnh khắc chiếc xe bị cánh máy bay xé làm đôi trên cầu vượt.


Chuyến bay 235 chở 58 hành khách đã va chạm mạnh với cầu vượt và lao xuống sông Keelung, tuy vụ tai nạn rất thảm khốc nhưng ông Zhou là nạn nhân "trên mặt đất" duy nhất bị liên đới.

"Thật may mắn vì tôi vẫn còn sống" - tài xế Zhou chia sẻ, theo thông tin địa phương, ông Zhoe bị bệnh tim nhưng vẫn sống sót sau cú shock lớn vừa xảy ra là một điều thần kỳ.

"Tài xế taxi may mắn nhất thế giới" trong vụ tai nạn máy bay Đài Loan 3
Vị trí va quệt của chiếc máy bay trước khi lao thẳng xuống sông.

Đến thời điểm hiện tại, số lượng nhân viên cứu hộ được huy động tới hiện trường đã hơn 1.000 người, đã có 15 người sống sót được kéo ra từ đống đổ nát, trong đó có một cậu bé 2 tuổi, cậu bé này được cứu thoát ra khỏi máy bay mà không có một vết thương hoặc trầy xước nào. Những hành khách còn lại vẫn mất tích hoặc đã thiệt mạng.

(Nguồn: Dailymail)