Sau đêm tân hôn, chồng kiện vợ lừa đảo khi nhìn thấy mặt mộc của vợ

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 15:52 05/08/2015

Chỉ vì phát hiện ra khuôn mặt đã tẩy trang của vợ vào buổi sáng đẹp trời sau đêm tân hôn, một người đàn ông Algeria đã quyết kiện vợ mình vì cho rằng cô này đã... lừa đảo anh.

Chúng ta đều biết, trang điểm là phép màu, là sự diệu kỳ mà cô gái nào cũng cần có, nhất là trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Ấy vậy mà có vẻ như một vài quý ông vẫn "không muốn" hiểu và thông cảm cho nhu cầu thích đáng ấy.

Mới đây, một người đàn ông Algeria đã đệ đơn ra tòa đòi kiện vợ mình vì cô này dám... tẩy trang trước khi ngủ, để lại hậu quả là sáng hôm sau anh chồng thần kinh yếu được phen hết hồn vì không nhận ra nổi vợ mình. Anh này khai rằng, sáng hôm ấy anh ta ngủ dậy, nhìn sang bên cạnh thấy một "nữ nhân thần bí" nào đó trông không hề quen thuộc tí nào. Tưởng rằng đó là một tên trộm, người đàn ông tội nghiệp rất sợ hãi, nhưng rất may đó chỉ là cô vợ mà anh ta mới cưới hôm trước, chỉ là cô không trang điểm mà thôi.

Tuy nhiên, có vẻ nhan sắc tự nhiên của cô vợ đã gây ra một "vết thương tinh thần" sâu sắc với người chồng, vì vậy anh ta quyết đưa vợ mình ra tòa với tội danh "lừa gạt" và "gây tổn thương tinh thần", đồng thời đòi vợ 20.000USD "phí đền bù tổn thất" mà cô đã gây ra cho anh.

1-58831
Việc "biến hình" của cô vợ đã làm anh chồng cảm thấy "bị tổn thương" sâu sắc.

"Anh ta nói rằng trước khi cưới vợ anh ta rất hấp dẫn, trẻ đẹp. Thế nhưng vào sáng hôm ấy anh ta thức dậy và thấy cô vợ đã-tẩy-trang của mình thì hết thần hồn, tưởng rằng đó là một tên trộm", một nguồn tin chia sẻ.

Hiện vẫn chưa rõ tình hình đôi vợ chồng son thế nào, liệu anh chồng đã "quen" với gương mặt thật của vợ chưa, hay vì tổn thương quá nặng mà đường ai nấy đi.

(Nguồn: Metro)