Quản lý quán cafe Lindt được phong anh hùng sau khi thiệt mạng do giằng súng của kẻ bắt cóc

, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 16/12/2014

Người quản lý của quán cà phê Lindt là một trong hai con tin thiệt mạng trong cuộc đột kích giải cứu con tin ở Sydney. Anh được mọi người ca ngợi anh như một anh hùng khi nhảy vào vật lộn với kẻ bắt cóc để những người khác có cơ hội thoát ra ngoài.

Sau hơn 16 tiếng vụ giải cứu con tin tại quán cafe Lindt, Sydney, Australia mới chính thức kết thúc. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có Man Haron Monis - nghi phạm bắt cóc, Tori Johnson - quản lý cửa hàng Lindt và cô Katrina Dawson, một luật sư 38 tuổi.

Quản lý quán cafe Lindt được phong anh hùng sau khi thiệt mạng do giằng súng của kẻ bắt cóc 1
3 người thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin.

Trong số 2 con tin thiệt mạng, Tori Johnson (38 tuổi) được mọi người ca ngợi anh như một anh hùng khi nhảy vào vật lộn với kẻ bắt cóc để những người khác có cơ hội thoát ra ngoài.

Quản lý quán cafe Lindt được phong anh hùng sau khi thiệt mạng do giằng súng của kẻ bắt cóc 2
Chân dung anh Tori Johnson.

Theo lời kể của các nhân chứng, Tori Johnson đã chớp thời cơ tay súng Man Haron Monis bất cẩn, ngủ thiếp đi sau nhiều giờ bắt cóc con tin căng thẳng để vật lộn và giằng lấy súng của kẻ bắt cóc, tạo điều kiện cho những người khác thoát thân. Tuy nhiên, đúng lúc đó, khẩu súng trong tay kẻ bắt cóc phát nổ, và Johnson thiệt mạng tại chỗ.

Trước đó, rạng sáng ngày 16/12 theo giờ địa phương, cảnh sát Úc đã quyết định nổ súng đột kích vào quán cafe Lindt sau hơn 16 giờ chờ đợi, thương thuyết để giải cứu các con tin bị mắc kẹt bên trong.

Quản lý quán cafe Lindt được phong anh hùng sau khi thiệt mạng do giằng súng của kẻ bắt cóc 3

Quản lý quán cafe Lindt được phong anh hùng sau khi thiệt mạng do giằng súng của kẻ bắt cóc 4

Quản lý quán cafe Lindt được phong anh hùng sau khi thiệt mạng do giằng súng của kẻ bắt cóc 5
Người dân đặt hoa tưởng niệm 2 con tin xấu số thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin ở Sydney.

(Nguồn: Yahoo News)