Quán cà phê kiêm "nhà trọ" cho chó hoang ở Hy Lạp

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 22/12/2015

Quán cà phê Hott Spott, thành phố Mytilene, đảo Lesbos, Hy Lạp từ lâu đã trở thành chỗ trọ cho chó hoang trong thành phố mỗi đêm sau khi dọn hàng đóng cửa.

Không nhẫn tâm để những chú chó hoang phải sống vật vờ ngoài đường giữa trời lạnh giá rét hiện nay, một quán cà phê tại Hy Lạp đã mở cửa mỗi tối để chó hoang có thể vào trú chân ngủ nhờ. 

Quán cà phê có tên Hott Spott, nằm tại Mytilene, cảng lớn nhất và cũng là thành phố trung tâm văn hóa lịch sử của đảo Lesbos, Hy Lạp. Cứ đến 3 giờ sáng quán cà phê lại dọn hàng không tiếp khách nữa, và từ lúc ấy các chú chó hoang có thể vào ngủ nhờ. 

Tấm hình ghi lại hình ảnh những chú chó đang say giấc nồng trên dãy ghế sô pha trong cửa hàng đã được tài khoản có tên Eustratios Papanis đăng tải lên Facebook vào ngày 03/12. Bức ảnh nhanh chóng gây được thiện cảm và thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng thế giới. 

 Hình ảnh chó hoang ngủ trên ghế trong quán cà phê Hott Spott mỗi đêm.

Và hóa ra, không chỉ đến mùa đông Hott Spott mới mở cửa thâu đêm đón "khách" như vậy. Quán cà phê này đã có truyền thống cho chó mèo hoang trên đảo Lesbos đến ngủ nhờ kể từ mùa hè. 

"Trong thành phố có nhiều chó hoang lắm. Khi quán đóng cửa vào ban đêm, lũ chó sẽ tới đây ngủ nhờ. Chúng tôi không thấy phiền chút nào cả. Kể từ tháng 7, mỗi đêm đều có chó ngủ ở ghế sô pha trong quán", phục vụ quán Hott Spott cho biết.

Hồi đầu năm nay, các tổ chức từ thiện Hy Lạp thống kê được có khoảng 1 triệu con chó hoang trên khắp lãnh thổ Hy Lạp. Chúng không chỉ là chó hoang không người nuôi nhận, mà còn là những con thú cưng bị chủ nhân bỏ rơi do gánh nặng khủng hoảng kinh tế đang bao trùm quốc gia này.