Phi công vẫn cầm chặt cần điều khiển khi máy bay Đài Loan rơi

, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 06/02/2015

Khi được vớt lên, lực lượng cứu hộ cho biết cả cơ trưởng và cơ phó của máy bay ATR 72 vẫn cầm chặt các cần điều khiển máy bay.

Lực lượng cứu hộ Đài Loan đã vớt được thi thể của cơ trưởng và cơ phó máy bay ATR 72 của hãng hàng không Transasia Airways rơi ở Đài Bắc hôm 4/2 từ khoang lái. Tờ Straitstimes đưa tin, tay họ vẫn còn nắm chặt các cần điều khiển cho đến khi chết và chân của họ đã bị gãy nát.


Liao Chien-tsung, cơ trưởng của chuyến bay mang số hiệu GE235 gặp nạn hôm 4/2.

Cơ trưởng của chuyến bay này là Liao Chien-tsung, 42 tuổi và cơ phó Liu Zizhong. Họ đã được ca ngợi như những người anh hùng vì cố lái phi cơ ATR 72 tránh khu dân cư trước khi lao xuống sông.

Truyền thông Đài Loan dẫn lời một nhân vật giấu tên trong vụ điều tra tai nạn: “Họ vẫn cố gắng cứu phi cơ cho đến những giây cuối cùng”.

Cuộc hội thoại cuối cùng giữa ATR 72 với trạm kiểm soát không lưu cho thấy họ đã cầu cứu và báo động gặp nạn. “Cấp cứu, cấp cứu. Động cơ bốc cháy”, một trong hai phi cơ nói.

Phần thân máy bay được vớt lên hôm 4/2.

Chuyến bay mang số hiệu GE235 của hãng hàng không TransAsia Airways chở theo 58 hành khách vừa cất cánh từ sân bay Taipei Songshan (Đài Loan) được 3 phút thì gặp nạn. Hiện tại, số người chết thống kê đã lên tới 35 người, 15 người sống sót, còn lại 8 người vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 hộp đen của máy bay. Đây là những dữ liệu quan trọng để xác định những thông tin liên quan đến vụ tai nạn.

(Nguồn: Straitstimes)