Bức hình chụp x-quang hoàn chỉnh pho tượng ngàn năm
Sau khi bệnh viện Meander, Hà Lan chụp cắt lớp bức tượng và phát hiện ra hài cốt bên trong, ông Erik Bruijin, nhà Phật học phụ trách dự án này cho rằng xác ướp chính là đại sư Liuquan. Người đi tiên phong về thiền học từ hơn 1000 năm trước.
Phải dùng đến máy chụp cắt lớp thì các nhà khoa học mới biết nội tạng của đại sư đã biến mất
Theo báo cáo của bảo tàng Drents, nơi lưu giữ bức tượng quý, thì tất cả nội tạng của vị đại sư đã biến mất, các nhà khoa học không rõ mất trước hay sau khi đại sư Liuquan trở thành pho tượng.
Sắp tới, bức tượng xác ướp nghìn năm sẽ được đưa tới bảo tàng lịch sử Hungary để trưng bày, bức tượng sẽ ở đây đến hết tháng 5 năm nay.
Nhiều phật tử tin rằng đại sư Liuquan vẫn còn sống, ông chỉ đang thiền mà thôi.
Hồi tháng 1 vừa qua, một bức tượng xác ướp khác cũng được tìm thấy ở Mông Cổ, các nhà khoa học cho rằng bức tượng này khoảng 200 năm tuổi, xác ướp bên trong có thể là của đại sư Dashi-Dorzho Itigilov, sinh năm 1852.