Nước mắt của người mẫu khỏa thân ở Trung Quốc

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 06/04/2015

Để có thể nhận được những đồng lương ít ỏi, những người mẫu khỏa thân đã phải đánh đổi những giọt nước mắt và cả thể diện của bản thân.

Tuy rằng Trung Quốc là một cường quốc về kinh tế, thế nhưng để có thể tìm được một công việc ổn định tại nước này lại là một chuyện không hề đơn giản. Chính vì vậy, những công việc dường như không được xã hội đề cao giờ đây lại được nhiều người tìm đến. Để có thể nhận được những đồng tiền ít ỏi sống qua ngày, nhiều người chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng và những giọt nước mắt.


Hình ảnh anh Lâm Triết làm người mẫu cho các sinh viên tập vẽ.

Nghề làm người mẫu khỏa thân tại Trung Quốc cũng không có gì xa lạ cho lắm, thế nhưng, do chịu sự ảnh hưởng nặng nề của nền tư tưởng truyền thống để lại, dường như công việc này lại bị xã hội nhìn nhận bằng con mắt không mấy tôn trọng.  


Khá nhiều người đã mất người yêu vì công việc làm người mẫu của mình.

Anh Lâm Triết (45 tuổi), hiện tại anh đang làm người mẫu cho học viện Mỹ thuật Sơn Tây. Hàng ngày công việc của anh bắt đầu từ 6h sáng, mỗi ngày anh làm mẫu cho 4 tiết học vẽ hình thể. Công việc tuy chỉ ngồi không nhưng rất vất vả vì anh phải giữ nguyên tư thế, không được có bất cứ một cử động nào. 


Một tiết 45' anh lại được giải lao 10'.

Anh chia sẻ, "Ngồi trước mặt toàn những người xa lạ mà không có một mảnh vải che thân cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng biết làm thế nào bây giờ, cuộc sống khiến chúng ta phải thay đổi"

Ngoài ra anh còn cho biết "Buổi làm đầu tiên, chúng tôi vô cùng ngại ngùng, không ai chịu cởi bỏ quần áo ra, nhưng đến khi thầy giáo đứng lớp đi vào và nói với chúng tôi rằng: cứ coi như mình đi khám bệnh, còn các học sinh là các bác sĩ, lúc đó tôi với anh bạn đồng nghiệp mới có dũng khí cởi bỏ bộ quần áo xuống".


Hình ảnh anh Lâm Triết do một học sinh vẽ lại.

Nếu làm người mẫu không anh sẽ nhận được 20 tệ 1h (khoảng 70 nghìn VNĐ), còn nếu làm người mẫu khỏa thân, anh sẽ nhận được 40 tệ (khoảng 140 nghìn VNĐ). Mặc dù xã hội chưa thực sự coi trọng hay có cái nhìn bình thường về công việc của anh, nhưng anh chưa từng có ý định bỏ việc.


Anh rất hứng thú với các tác phẩm của học sinh.

Mẹ của anh chia sẻ, "Tôi biết Lâm Triết làm người mẫu khỏa thân, nhưng tôi luôn ủng hộ con trai mình vì dựa vào sức lực của mình mà kiếm được tiền thì không có gì mất mặt cả".


Anh mua tặng con trai mình một chiếc đàn sau nhiều lần tích cóp lại.

Anh chia sẻ, tuy công việc khá vất vả, nhiều lúc trời rét cóng cả người, nhưng anh luôn cảm thấy rất mãn nguyện vì mình có thể kiếm được đồng tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình. "Mặc dù cũng có lúc tủi thân nhưng cứ nghĩ đến mẹ và con tôi đang cần tôi chăm sóc thì không có điều gì khiến tôi gục ngã cả".
(Nguồn: Gmw)