Nỗi đau của các gia đình Lebanon có người thân mất tích trên máy bay AH5017

, Theo Trí Thức Trẻ 11:26 25/07/2014

Ít nhất 19 công dân Lebanon, trong đó có 10 trẻ em đã mất tích khi chiếc <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/may-bay-algerie-roi-o-mali-khong-con-nguoi-song-sot-20140725075834733.chn" target="_blank">máy bay AH5017 gặp nạn rơi xuống khu vực hoang vắng</a> và đầy giao tranh ở Tây Phi.

Chuyến bay AH5017 của hãng hàng không Air Aligeria cất cánh từ sân bay Ougadougou hướng tới Algiers mất tích ngày hôm qua khi bay qua vùng trời có điều kiện thời tiết vô cùng xấu. Quân đội  Burkina Faso cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ cháy đen của máy bay cùng với thi thể một số hành khách.

Trên chuyến bay gặp nạn ở Mali có ít nhất 19 hành khách là người Lebanon. Ngoại trưởng Gerbran Bassil xác nhận với Daily Star rằng: "Ít nhất có 19 người Lebanon trên máy bay. Chúng tôi đang nghi vấn còn 2 hành khách Lebanon nữa và đang tiếp tục xác minh thông tin".

19 nạn nhân Lebanon là thành viên của 3 gia đình gồm cô Randa Basma Daher và 3 con, vợ chồng anh Monji Hasan và 4 con, anh vợ chồng anh Bilal Dheini và 4 con. Ngoài ra 3 hành khách người Lebanon gặp nạn khác nữa là Joseph al-Hajj, Fadi Rustom, Omar Ballan và Mohammad Akhdar. Thân nhân các hành khách hiện giờ đang rất hoảng loạn và đau xót.

Hajjeh Amineh Daher, chị dâu của Randa Basma Daher nghẹn ngào cho biết: "4 mẹ con Randa trở về quê nhà nhân dịp lễ Eid al-Fitr, đã 4 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Đây thực sự là một bi kịch đối với gia đình tôi".

Gia đình Randa sống ở ngôi làng Sifa phía Nam Mali, 3 con của cô tên là Ali (17 tuổi), Salah (15 tuổi) và Shaymaa (5 tuổi). Những người thân của Randa cho đến giờ vẫn không thể tin vào tai họa vừa mới xảy ra.


Hajjeh Amineh Daher chia sẻ hình ảnh người thân mất tích trên máy AH5017.

Ở ngôi làng Haris, rất đông người dân địa phương tập trung tại nhà hành khách Hasan để chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình. Gia đình Hasan dường như không chấp sự thật rằng người thân của họ không còn sống. Tuy nhiên, gia đình vẫn cử đại diện cùng phái đoàn chính quyền đến Mali để theo dõi công tác điều tra và tìm kiếm nạn nhân.

Nhiều người thân hành khách trên chuyến bay AH5017 vẫn nuôi hy vọng có thể vẫn còn người sống sót sau tai nạn. Một người trong gia đình của hành khách Joseph al-Hajj nói: "Chúng tôi vẫn đang chờ thông báo chính thức của chính quyền để khẳng định tất cả hành khách đều thiệt mạng. Giờ vẫn còn sớm để khẳng định không ai sống sót".

Elias, em trai của Joseph, cho biết Joseph thành lập một công ty ở Burkina Faso và thường đi lại giữa châu Phi và Lebanon. Anh sống ở Zalka và kết hôn với cô Loraine al-Hajj, họ có với nhau 3 đứa con. Lần này anh trở về nhà một mình.

Dheini Abbas người nhà của hành khách Bilal Dheini, đi trên chuyến bay cùng vợ và 4 con đã chỉ trích quan chức ngành hàng không Lebanon không cung cấp đầy đủ thông tin cho gia đình. "Chúng tôi liên tục liên lạc nhưng họ luôn nói hãy gọi lại sau" - Dheini cho biết.


Các hành khách người Lebanon trên chuyến bay AH5017. Hàng trên, từ trái qua: Ali Daher, Salah Daher, mẹ của hai em là cô Randa Daher cùng con gái Shaymaa, hành khách Mohammad Akhdar. Hàng dưới: anh Hassan Mounji và con gái Roqia cùng ba con trai.


Nguồn tin từ lãnh sự quán Lebanon cho biết có hơn 1 nghìn công dân nước này sống tại thủ Ougadougou, thủ đô của Burkina Faso, để trở về nước, các hành khách phải quá cảnh qua sân bay ở thủ đô Algiers của Algerie.

Lebandon đã cử phái đoàn quân sự và ngoại giao tới Mali để tham gia vào công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. "Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Pháp, hoạt động tìm kiếm của Pháp đang bao quát toàn bộ khu vực máy bay gặp nạn" - Ngoại trưởng Bali nói, ông cũng cho biết công tác tìm kiếm có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do nơi máy bay rơi là vùng hoang vắng.

Theo Daily Star