Những lời trăng trối bất hủ của 22 người nổi tiếng thế giới

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 21/11/2015

Do cách nhìn nhận cái chết của mỗi người đều không giống nhau nên lời trăng trối của họ theo đó cũng có nhiều khác biệt, đôi khi còn hơi hài hước thái quá trong hoàn cảnh chỉ còn vài giờ để sống.

Trong cuộc sống, đôi khi cái chết cứ bất ngờ ập tới mà chính chúng ta cũng không thể lường trước được. Nhưng thông qua di ngôn của những người đã khuất, ta có thể phần nào làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong cũng như như nhân cách thực sự của họ. Dưới dây là tuyển tập những lời sau cuối của 22 người nổi tiếng trên khắp thế giới, được thu thập lại bởi một độc giả trên trang Bored Panda. 

1. Todd Beamer 

 Do bị khủng bố vào ngày 11/9/2011, Todd Beamer cùng hành khách trên chuyến bay số 93 của hãng United Airlines đã qua đời gần khu vực Shanksville, Pennsylvania. Đoạn ghi âm của cuộc gọi của Beamer trước khi cùng vài người khác trên máy bay nhảy xổ vào khoang lái để giành lại quyền điều khiển máy bay đã được ghi lại và được coi là những lời cuối cùng của chàng trai dũng cảm.

"Các ông chuẩn bị chưa? Chiến nào."

 
2. Jimi Hendrix 

Trước khi ra đi ở tuổi 28, nghệ sĩ ghita Jimi Hendrix đã từng viết lại một bài thơ với lời ám chỉ chớp mắt đã hết một đời người, chuyện tình yêu chỉ là câu xin chào và tạm biệt, cho đến khi đôi ta có thể gặp lại nhau.

"Đời người qua nhanh như một cái chớp mắt. Câu chuyện tình yêu chỉ còn là Xin chào và Tạm biệt, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau." 
 
3. Frida Kahlo

Là một trong những nữ họa sĩ tài ba nhưng đời tư của Frida lại không mấy êm đẹp. Bà qua đời ở tuổi 47 với tâm nguyện "ra đi vui vẻ và hy vọng sẽ không bao giờ trở lại".

"Cầu mong là lối thoát sẽ thật vui tươi. Và mong rằng sẽ chẳng bao giờ trở lại."
 
3. Leonardo Da Vinci 

Leonardo Da Vinci đã từng bị lên án về mối quan hệ trên mức cho phép giữa ông và các học trò. Trước khi chết, đại danh họa tự cảm thấy có lỗi với Chúa Trời và con người bởi những nỗ lực của ông là chưa đủ.

"Tôi đã xúc phạm Chúa và loài người. Bởi công trình của tôi vẫn chưa đạt chất lượng mà nó đáng ra phải đạt được."

5. Bob Marley 

Ca sĩ-nhạc sĩ người Jamaica, Bob Marley vẫn luôn khiến người hâm mộ nhớ tới lời trăng trối sâu sắc "tiền không thể mua được cuộc sống" của anh. 

"Tiền đâu có mua được cuộc sống."


6. Ludwig Van Beethoven 

Nhà soạn nhạc lừng danh Beethoven ra đi sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Song, đến cuối đời, ông vẫn giữ được tinh thần lạc quan khi cận kề cái chết.

"Vỗ tay đi mọi người, vở kịch hạ màn rồi."
 
7. Jack Daniel 

Mọi người đồn thổi rằng vào một buổi sáng tại nơi làm việc, do không mở được két sắt nên Jack đã cực tức giận và đá chân vào nó, dẫn đến việc nhiễm trùng nặng và qua đời, hưởng thọ 62 tuổi.

"Môt ly nữa, làm ơn."
 
8. Charlie Chaplin 

Sau 75 cống hiến hết mình, nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng Charlie Chaplin chính thức ra đi ở tuổi 88 vào năm 1977. Câu nói trăng trối của đại danh hài được nói ra sau khi một Linh mục đọc cho ông những dòng nghi thức cuối cùng trước khi lìa đời "Có lẽ Chúa sẽ nhân từ với linh hồn của ông".

"Tại sao lại không? Sau tất cả, linh hồn thuộc về Người mà."

9. Leonard Nimoy

Trải qua 62 năm vật lộn trong nghề, diễn viên Leonard Nimoy đã qua đời vào năm 2015 do căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, hưởng thọ 83 tuổi. Đây được cho là một dòng tweet cuối cùng của ông.  

"Một cuộc đời cũng như khu vườn vậy. Sẽ có những khoảnh khắc tuyệt đẹp hoàn hảo, nhưng không giữ được lâu, trừ khi được lưu giữ trong tâm trí."

10. Thomas Stearns Eliot

Vào giây phút cuối đời, nhà thơ Thomas Sterns Elliot chỉ kịp nói đúng từ "Valerie", tên người vợ yêu dấu của mình. 

"Valerie."

11. Alfred Hitchcock

Nhà làm phim Alfred Hitchcock tâm niệm rằng chẳng ai biết rõ cái chết sẽ ra sao, song người công giáo vẫn luôn giữ niềm hy vọng.

"Một kẻ chẳng bao giờ biết đến sự kết thúc. Một kẻ buộc phải chết để biết chính xác sau cái chết sẽ là gì. Mặc dù những người sùng đạo vẫn có hi vọng của họ."

12. Thomas Hobbes

Di ngôn của nhà triết học Thomas Hobbes, tác giả của nhiều tác phẩm chính trị thế kỉ 16, 17 cũng mang hàm ý rất triết lý.

"Tôi chuẩn bị hành trình cuối đời của mình đây. Một cú nhảy xuống bóng tối vĩnh hằng."
 
13. Joe Dimaggio 

Dù cận kề cái chết nhưng chồng cũ của Marilyn Monroe vẫn mãn nguyện vì sắp được đoàn tụ với bà.

"Cuối cùng tôi cũng sắp được gặp lại Marilyn."
 
14. George Harrison

Dù ra đi đã lâu bởi bệnh ung thư phổi di căn nhưng người hâm mộ vẫn luôn tiếc thương cho George Harrison, nhà soạn nhạc, đồng thời là tay ghita của The Beatles lừng danh.

"Hãy yêu  nhau."

15. Salvador Dali 

Họa sĩ người Tây Ban Nha, Salvador Dali được biết đến là người có ảnh hưởng rất lớn trong thế kỉ 20 với phong cách siêu thực.

"Đồng hồ của tôi đâu rồi?"

 16. Karl Marx

Cách đối đáp cực sắc bén của nhà tư tưởng Karl Marx khi được người quản gia hỏi về di ngôn cuối cùng. 

"Lời trăng trối chỉ dành cho những kẻ ngốc nghếch chưa nói đủ mà thôi!"
 
17. Mozart

Ngoài Beethoven, Morard cũng là nhà soạn nhạc lừng lẫy thế giới. Tuy nhiên, ông lại chết khi mới 35 tuổi. 

"Hương vị của cái chết đang trên đầu môi tôi đây. Tôi cảm thấy có gì đó không thuộc về Trái Đất này."
 
18. Anton Chekhov

Nhà viết kịch người Nga, Anton Chekhov từng rất có ảnh hưởng với nền truyện ngắn nước nhà. Ông tạ thế ở tuổi 44 sau nhiều năm chiến đấu với bệnh lao.

"Lâu rồi chưa được uống Champagne nhỉ."

19. Ernest Hemingway

Trước khi tự tử, tiểu thuyết gia người Mỹ vẫn kịp viết lá thư chào từ biệt người vợ của mình.

"Ngủ ngoan nhé, mèo con của anh."
 
20. Conan Doyle 

Ở tuổi 71, Conan Doyle lên cơn trụy tim, ông cố nói những lời sau cùng với người vợ thân thương rồi ôm ngực lịm dần.

"Em thật tuyệt vời."

21. Olavo Bilac

Dù sắp sang thế giới bên kia nhưng nhà thơ Olavo Bilac vẫn giữ ngọn lửa đam mê với nghệ thuật.

"Lấy cho tôi cốc cà phê, phải ngồi viết lách đây."
 
22. John Jacob Astor IV

Vào lúc tàu Titanic bắt đầu chìm, John Jacob Astor IV quyết hy sinh mình và nhường chỗ cho một phụ nữ khác. Đây cũng là lời cuối ông nói với vợ trước khi bị chết chìm. 

"Các quý cô phải đi trước thôi. Tạm biệt em yêu, anh gặp em sau nhé."

(Nguồn: B.P)