Trong tuần vừa qua, đã có khoảng hơn 18,000 người tị nạn đặt chân tới Đức sau những sau những cuộc hành trình đầy rủi ro và nguy hiểm. Trong khi các quan chức lãnh đạo châu Âu đang tích cực thảo luận về việc làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề liên quan tới những người tị nạn từ Syria sang các nước châu Âu một cách triệt để, mỗi ngày vẫn còn hàng ngàn người tị nạn khác đang cố gắng tiến về châu Âu, mà phần lớn là những gia đình có trẻ nhỏ đang cố gắng trốn chạy khỏi sự đàn áp tàn bạo của tổ chức khủng bố IS.
Những trẻ em tị nạn cùng cha mẹ của mình đang chờ xe bus giữa một cánh đồng nhằm trốn thoát khỏi Serbia .
Những em bé ngây thơ này vẫn chưa ý thức được những nguy hiểm và rủi ro có thể xảy đến với gia đình mình trong cuộc hành trình gian khổ này.
Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của một em bé sau khi vừa vượt qua được biên giới giữa Macedonia và Hy Lạp.
Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ dường như đang thắp lên niềm hy vọng về một cuộc sống mới tươi đẹp và hạnh phúc hơn.
Có tới hàng chục nghìn em nhỏ trong dòng người tị nạn đang đổ về châu Âu.
Chuyến đi đầy gian khổ đã khiến các em nhỏ kiệt sức.
Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ khiến người lớn không khỏi chạnh lòng.
Ngày 7/9, Thủ tướng Anh - David Cameron vừa ra quyết định quốc gia này sẽ tiếp nhận thêm khoảng 20,000 người tị nạn Syria sau khi ông này nhận được một bức thư thỉnh cầu nước Anh tiếp nhận thêm những người dân tị nạn với hơn 360 ngàn chữ ký của người dân.
Bức ảnh thương tâm ghi lại cảnh xác của cậu bé Aylan Kurdi 3 tuổi bị trôi dạt trên bờ biển vào tuần trước có thể cho chúng ta thấy rõ sự gian khổ của những cuộc hành trình này, với hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy nhau trên những con tàu chật hẹp để đi tìm vùng đất mới. Tuy nhiên, niềm hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn vẫn luôn hiện hữu trong ánh mắt của những đứa trẻ vô tội, dù là trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất.
Gần đây, Chính phủ Pháp cũng đã công bố kế hoạch tiếp nhận thêm người tị nạn. Tổng thống Francois Hollande dự kiến sẽ tiếp nhận thêm khoảng 24.000 người vào nước này. Hàng ngày, tại các vùng biên giới có người tị nạn đang lưu trú luôn xuất hiện các tình nguyện viên, các tổ chức hỗ trợ nhân đạo với những xe tải chở đầy nhu yếu phẩm để giúp đỡ những người tị nạn khốn khổ này.
Ngoài những đồ dùng cần thiết như lương thực và quần áo, các em bé cũng được cung cấp thêm đồ chơi và túi ngủ để tránh rét vào ban đêm.
Khuôn mặt trong sáng chứa đầy niềm tin về một cuộc sống mới của một em bé nhập cư.
Các em nhỏ vui sướng khi được nhận những món đồ chơi và quần áo mới khi vừa đặt chân đến châu Âu sau một hành trình đầy gian khổ.