Khu trại này nằm tại thị trấn Sadao, tỉnh Songkhla, Thái Lan, nó đã bị bỏ hoang nhiều ngày trước khi được lính biên phòng tìm thấy, nhưng điều đáng nói là hơn 50 người vẫn bị nhốt trong lồng tre mà không có thức ăn nước uống từ rất nhiều ngày qua, bên cạnh đó là 32 ngôi mộ của những người đã tử vong từ trước.
Những nạn nhân trong đường dây buôn người bị nhốt trong lồng tre.Các nạn nhân tại khu trại buôn người kinh hoàng hầu hết đều là người Myanmar và Bangladesh, trước khi tới đây, họ đã bị nhốt ở trạm trung chuyển Kedah, Malaysia, những người này đều chết vì đói hoặc bệnh tật. Theo các nhà chức trách, đường dây buôn người này bán phụ nữ vào Thái Lan làm gái mại dâm còn đàn ông thì để làm công nhân bất hợp pháp tại các đồn điền hoặc nhà máy.
Trên đường di chuyển, những ai ốm đau bệnh tật sẽ bị bỏ lại.
Trưởng trạm biên phòng Songkhla, ông Sathit Thamsuwan cho biết, sau khi nhận được thông tin về trại buôn người kinh hoàng này, hơn 200 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã lập tức lên đường, nhưng vì địa hình hiểm trở, họ phải mất gần 1 giờ leo núi mới tiếp cận được vị trí khu trại này.
Toàn cảnh khu trại buôn người kinh hoàng ở biên giới Thái Lan - Malaysia.
Trại buôn tại Sadao không phải là nơi tập kết buôn người duy nhất tại Thái Lan, những băng nhóm mafia nước này di chuyển liên tục ở các vị trí khác nhau để tránh bị phát hiện, theo ông Sathit, trong đường dây này có ít nhất 300 nạn nhân và nhiều thành viên băng nhóm đang trên đường trốn chạy sự truy đuổi của cảnh sát và lính biên phòng.
Các lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực này để tiếp tục điều tra.Theo Dailymail/Bangkokpost