Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 07:10 04/04/2016

Mặc dù xuất thân trong các gia đình thường dân thế nhưng những nàng Lọ Lem dưới đây đều tìm được cho mình một chàng Hoàng tử mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước.

1. Catherine, Nữ Công tước xứ Cambridge

Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại - Ảnh 1.

Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge cùng Kate, cô gái xuất thân trong 1 gia đình thường dân ở Anh đã gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2001 khi cùng là sinh viên của trường Đại học St. Andrews, Scotland. 

Trong thời gian theo học đại học, 2 người đã nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Năm 2004, báo chí bắt đầu đưa tin về câu chuyện tình yêu của Hoàng tử William cùng nàng Lọ lem xinh đẹp. 

Tuy nhiên, trong suốt 1 thập kỷ, tình yêu của họ đã trải qua khá nhiều sóng gió khi nhiều lần hợp tan, tan hợp. Nhưng rồi cuối cùng, tình yêu vẫn chiến thắng tất cả. Tháng 11/2010, cặp đôi chính thức tổ chức lễ đính hôn và tháng 4/2010, tại tu viện Westminster, họ đã cùng nhau bước vào lễ đường trong đám cưới thế kỷ trước sự theo dõi của hàng triệu người trên toàn thế giới.

2. Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha

Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại - Ảnh 2.

Công nương Letizia xuất thân từ một gia đình không thuộc tầng lớp cao quý ở Tây Ban Nha, nhưng bà được hoàng gia chấp nhận và trở thành Hoàng hậu Tây Ban Nha, sau khi chồng bà là Hoàng tử Felipe kế vị ngai vàng.

Trước khi đặt chân vào Hoàng gia Tây Ban Nha, Hoàng hậu Letizia có đam mê cháy bỏng với nghề làm báo. Thậm chí, khi đó, cô Letizia còn quyết định gắn bó cả đời với công việc này.

Tuy nhiên, cuộc đời vốn chứa đựng những ngã rẽ bất ngờ. Trong một lần đi đưa tin, Letizia đã gặp Hoàng tử Felipe. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên khiến Hoàng tử xứ Tây Ban Nha quyết tâm theo đuổi Letizia. Sau một thời gian dài "trồng cây si", cuối cùng, Hoàng tử cũng đã nhận được lời đồng ý của người trong mộng và vào năm 2003, 2 người đã tổ chức đám cưới trong mơ.

3. Charlene - Công nương xứ Monaco

Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại - Ảnh 3.

Mỗi khi nhắc về Charlene - Công nương xứ Monaco, nhiều người vẫn hay hài hước cho rằng bơi lội không chỉ giúp Charlene thành công mà còn giúp cô bơi thẳng tới cung điện Hoàng gia.

Gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2000 trong 1 cuộc thi bơi lội ở Monaco, và tới tận 6 năm sau đó, Charlene và Hoàng tử Albert II mới tiếp tục gặp nhau lần thứ 2 cũng tại 1 cuộc thi bơi được tổ chức ở Turin.

Đến thời điểm này, báo chí đã bắt gặp nhiều hình ảnh thân thiết của cặp đôi. Tuy nhiên, mãi tới năm 2011, họ mới quyết định công khai mối quan hệ.

4. Mary, Công nương Đan Mạch

Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại - Ảnh 4.

Thể thao cũng là cầu nối giữa Mary, cô con gái được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm giáo viên ở Sydney, Úc, và Frederik, Thái tử Đan Mạch.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Thế vận hội mùa hè 2000 trong 1 quán rượu ở Sydney, Úc. Tại đây, Thái tử cùng bạn đang thư giãn, nghỉ ngơi. Đó là lần đầu tiên Thái tử nhìn thấy cô gái xinh đẹp.

Lần đầu tiên gặp mặt, Mary không hề biết rằng cô đang nói chuyện với Thái tử Đan Mạch, người chỉ giới thiệu đơn giản là Fred. Bởi vậy, sau đó, cô không hề chần chừ mà rời khỏi quê hương để sánh bước cùng vị vua tương lai.

Năm 2001, Mary chuyển tới Paris để dạy tiếng Anh, sau đó cô mới tiếp tục tới Đan Mạch. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, để trở thành Công nương Đan mạch, Mary Elizabeth đã phải chấp nhận những điều kiện từ phía cha mẹ của Thái tử Frederik. Cô phải thay đổi quốc tịch Úc và chuyển từ Presbyterian Church sang Danish Lutheran Church, giỏi tiếng Đan Mạch và phải từ bỏ mọi quyền nuôi con trong trường hợp hôn nhân tan vỡ.

5. Sarah, Công nương Brunei

Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại - Ảnh 5.

Cũng giống như Hoàng tử William và Công nương Kate, người thừa kế ngai vàng Brunei cùng người vợ hiện tại đã gặp nhau trong khuôn viên trường học. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Sarah trong ngôi trường cô đang theo học, Thái tử Brunei Al-Muhtadee Billah Bolkiah đã đem lòng yêu mến. Thông qua 1 người bạn, Thái tử Al-Muhtadee Billah Bolkiah biết được bạn của vợ anh có 1 người bạn vô cùng xinh đẹp. 

Để được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc của cô gái ấy, Thái tử Al-Muhtadee Billah Bolkiah đã đến tận nơi cô theo học. Vào thời điểm đó, Sarah, con gái của 1 người lao động bình dân, đang theo học ngành sinh vật học. Và duyên số trời định, cuối cùng, cô nữ sinh 17 tuổi đã kết hôn cùng Thái tử 30 tuổi.

6. Tessy, Công nương Luxembourg

Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại - Ảnh 6.

Mặc dù đã trở thành vợ hợp pháp của Hoàng tử Louis từ rất lâu thế nhưng mãi tới năm 2009, Tessy mới chính thức trở thành Công nương Luxembourg do vấp phải sự phản đối của các thành viên Hoàng gia.

Trước đó, Hoàng tử Luxembourg đã đem lòng yêu trung sĩ Tessy Anthony sau lần đầu gặp gỡ ở Kosovo. Do có thai với Hoàng tử khi chưa kết hôn nên khi đó các thành viên Hoàng gia đều một mực phản đối chuyện tình của chàng Hoàng tử và cô gái Lọ lem.

Sau khi con trai đầu lòng chào đời, Louis và Tessy đã cùng nhau tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của con tại nhà thờ Gilsdorf, nơi con trai họ làm lễ rửa tội. Để có thể kết hôn với người mình yêu, Hoàng tử Louis đã phải từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng. Chính vì vậy, khi đó, Tessy cũng không hề được phong bất kỳ tước hiệu nào.

Một thời gian sau, cặp đôi sinh con thứ hai. Và tới tháng 6/2009, Đại Công tước Henri Albert Gabriel Felix Marie Guillaume mới chấp nhận cuộc hôn nhân của Hoàng tử Louis và phong tước hiệu cho con dâu là Công nương Luxembourg.

7. Mette-Marit, Công nương Na Uy

Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại - Ảnh 7.

Nếu nhắc đến những câu chuyện tình Hoàng tử - Lọ lem thời hiện đại, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua câu chuyện của Thái tử Nauy Haakon cùng Công nương Mette-Marit.

Vốn được sinh ra trong gia đình của một nhân viên ngân hàng và một nhà báo, Mette-Marit từng trải qua thời tuổi trẻ nổi loạn với ma túy và phạm tội. Thậm chí, cô còn từng là một bà mẹ đơn thân. Thế nhưng, vượt qua mọi chỉ trích, Thái tử Haakon vẫn kiên quyết kết hôn cùng Mette-Marit khi nói rằng "Tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm nên tôi không thể để vuột mất nó".

8. Hoàng hậu Rania Al-Abdullah của Jordan

Những câu chuyện ngôn tình của các nàng Lọ Lem thời hiện đại - Ảnh 8.

Xuất thân trong 1 gia đình bình thường ở Palestine, Rania Al-Abdullah đã quyết định chuyển tới Amman, Jordan để tìm kiếm công việc tốt hơn. Quả thực, chính quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Rania Al-Abdullah khi không chỉ giúp cô có được 1 công việc mới mà còn giúp cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời.

Trong khi đang làm việc tại một ngân hàng ở thành phố Amman, Rania Al-Abdullah đã gặp gỡ Hoàng tử Abdullah, con trai của nhà vua Jordan.

Chỉ hai tháng sau đó, cặp đôi đã thông báo đính hôn và hôn lễ được tổ chức vào ngày 10/6/1993. Đến năm 1999, nhà vua Hussein chỉ định người con cả là Hoàng tử Abdullah kế vị ngai vàng trước khi ông qua đời.

Sau khi Abdullah lên ngôi Quốc vương Jordan vào ngày 7/2/1999, cô Rania cũng trở thành Hoàng hậu trẻ nhất thế giới khi nhận ngôi vị này vào ngày 22/3 cùng năm. Khi đó, cô mới 28 tuổi.

(Nguồn: Brightside)