Những bức hình ám ảnh về thảm kịch MH17 1 năm về trước

, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 17/07/2015

Tròn 1 năm trước đây, thảm kịch MH17 đã khiến cả thế giới chấn động khi cướp đi sinh mạng của toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn.


Ngày 17/7/2014, chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine khi đang thực hiện hành trình từ thành phố Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia. 


4 tiếng sau khi cất cánh, người dân và lực lượng chức năng phát hiện mảnh vỡ của MH17 ở làng Grabovo, thuộc thành phố Donetsk. 

 Máy bay rơi đã khiến toàn bộ 298 hành khách cùng các thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Những thi thể không còn nguyên vẹn nằm la liệt khắp nơi.

Cánh đồng hoa hướng dương bỗng trở thành 1 nhà xác khổng lồ.


Thi thể 1 hành khách thiệt mạng trên chuyến bay MH17 của  Malaysia Airlines nằm dưới sàn nhà của 1 người dân ở Rasipnoye, Ukraine sau khi người này bị rơi xuyên mái nhà xuống đất. 


Những tấm ảnh của hành khách nằm lẩn khuất trong đám cỏ.


Tư trang và hành lý còn sót lại của các hành khách xấu số.


Ngay khi nhận được tin báo, các thân nhân hành khách trên chuyến bay xấu số đều vô cùng bàng hoàng, đau đớn.


Nhiều người ngã quỵ vì không thể tin được vào sự thật.


Vài ngày sau khi chiếc máy bay gặp nạn, lực lượng cứu hộ đã có mặt để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. 


Công nhân hầm mỏ cũng tham gia công tác tìm kiếm.


Họ phải lật từng mảnh vỡ của chiếc máy bay để tìm kiếm các nạn nhân xấu số.

Thi thể các nạn nhân được đặt trong những chiếc túi đen, chất đầy bên đường trước khi được chuyển đi. 

Do nhà xác bệnh viện ở thành phố Donetsk không đủ sức chứa, người ta phải dùng các toa tàu trữ lạnh để bảo quản tử thi. Tuy nhiên, sau nhiều ngày phơi nắng, các xác chết bắt đầu phân hủy và bốc mùi. 


Trước thảm kịch MH17, người dân tại ngôi làng Grabovo (Ukraine) đã không giấu nổi sự choáng váng và bàng hoàng. Một sĩ quan chỉ huy địa phương có tên Aleksey cho biết "Đây không phải là một thảm họa mà là địa ngục". 


Người dân đặt hoa tưởng niệm bên cạnh những bộ phận gãy rời của chiếc máy bay trong khi quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra.


Trong số 298 nạn nhân có 193 công dân Hà Lan. Ngày 23/7, những thi thể đầu tiên trên chuyến bay MH17 đã được đưa lên máy bay vận chuyển về Eindhoven, Hà Lan để tiến hành xác minh danh tính. 


Sáng 22/8, một chiếc máy bay dân dụng chở thi thể 20 (trong tổng số 43) nạn nhân mang quốc tịch Malaysia trên chuyến bay MH17 cũng đã đáp xuống sân bay Kuala Lumpur.

Người thân đau đớn đón di hài 3 mẹ con người Việt tử nạn trên chuyến bay MH17 5
Ngày 13/11, thi thể 3 mẹ con người Hà Lan gốc Việt thiệt mạng trên chiếc Boeing 777 hôm 17/7 được đưa về Hà Nội. Người thân và bạn bè khóc nấc trong đau đớn.


Ngày 11/7/2015, người dân Malaysia đã tổ chức lễ tưởng niệm 1 năm thảm kịch máy bay MH17.


Thân nhân các hành khách không cầm được nước mắt trong lễ tưởng niệm diễn ra tại thị trấn Sepang, bang Selangor. 


Tròn một năm thảm kịch MH17 xảy ra thế nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân vẫn chưa nguôi ngoai. 

(Tổng hợp)