Ngày hôm nay, hàng trăm nghìn người dân cùng rất nhiều nhà lãnh đạo cấp cao trên thế giới đã không cầm được nước mắt tiễn đưa cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sáng ngày 23/3, Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) cho biết ông Lý Quang Diệu - cựu Thủ tướng đầu tiên của Singapore kể từ khi quốc đảo này tuyên bố độc lập năm 1965 đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Singapore vào sáng sớm ngày 23/3 (theo giờ địa phương), hưởng thọ 91 tuổi. Bức ảnh chân dung của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu được chính con trai của ông, đương kim Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long đăng tải lên trang Facebook cá nhân vào ngày hôm nay (29/3) cùng lời chia sẻ "Thật là 1 trải nghiệm xúc động".
Sau 1 tuần để người dân Singapore vào viếng cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu tại tòa nhà quốc hội, ngày hôm nay, Singapore sẽ tiến hành nghi lễ chôn cất ông theo nghi lễ quốc gia.
Sáng ngày hôm nay, trời mưa như trút nước. Thế nhưng,hơn 100.000 người dân vẫn đội mưa xếp hàng dài khắp các tuyến phố để đón chờ đoàn xe pháo đưa linh cữu cố Thủ tướng đi qua.
"Trời cũng khóc thương cố thủ tướng", Straits Times dẫn lời một người dân nghẹn ngào nói khi linh cữu của ông Lý Quang Diệu đi qua các đường phố của Singapore trước khi đến nơi an táng.
Các sĩ quan cảnh sát sẵn sàng làm nhiệm vụ trong ngày quốc tang của Singapore.
Bầu trời âm u, đổ mưa ngày đưa tiễn cựu Thủ tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Một người dân không cầm được nước mắt khi chờ đợi linh cữu của cố Thủ tướng được đưa qua.
Người dân cầm ô và mặc áo mưa tại đường North Bridge và St Andrews một tiếng rưỡi trước khi tang lễ diễn ra.
Một người phụ nữ bật khóc nức nở khi đoàn xe pháo đưa linh cữu cố Thủ tướng đi qua.
Những hàng ô rợp 2 bên đường. Ai cũng mong muốn được nói lời vĩnh biệt với "người cha lập quốc".