Nhiều nô lệ tình dục của IS phải bí mật đi vá lại màng trinh

, Theo Trí Thức Trẻ 12:36 27/04/2015

Các bác sĩ người Kurd ở Iraq đang âm thầm phạm luật khi chấp nhận thực hiện các ca phẫu thuật nạo phá thai và vá màng trinh cho các thiếu nữ người Yazidi sau khi họ được phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) thả tự do sau nhiều tháng bị bắt làm nô lệ tình dục.

Sau nhiều tháng bị bắt làm nô lệ tình dục và tra tấn dưới bàn tay của những phiến quân IS, nhiều cô gái được thả tự do và quay trở về nhà khi đã mang thai đứa con của những tay súng tàn ác. Lúc này, các nạn nhân xấu số phải đối mặt với cái nhìn kỳ thị, xa lánh của cộng đồng và có nguy cơ không thể lấy được chồng vì đã đánh mất trinh tiết. Bởi vậy, nhiều bác sĩ người Kurd ở Iraq đã chấp nhận phạm pháp khi thực hiện nạo phá thai và vá màng trinh cho những nạn nhân đáng thương, trong đó có cả những cô bé mới lên 8 tuổi. 


Các cô gái trở về sau những tháng ngày bị đánh đập, tra tấn dã man.

Những cô gái này nằm trong số 40.000 người bị IS bắt cóc sau khi Nhà nước Hồi giáo tấn công vào các ngôi làng của người Yazidi vào mùa Hè năm ngoái. Mặc dù giờ đây đã được thả tự do thế nhưng họ lại phải đối mặt với những nỗi đau tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Bởi vậy, họ tìm đến các trung tâm nạo phá thai bí mật để có thể làm lại cuộc đời.

Một nghiên cứu gần đây được tổ chức Nhân quyền thực hiện cho thấy các tay súng IS đã bắt cóc phụ nữ và cả những đứa trẻ mới lên 8 tuổi để bắt ép họ kết hôn, cải sang đạo Hồi hay trở thành nô lệ tình dục.

Mới đây, Tổ chức Giám sát nhân quyền đã có cuộc trò chuyện với khoảng 20 phụ nữ và trẻ em gái, những người may mắn trốn thoát hoặc được IS thả tự do. Họ cho biết có cả 1 hệ thống tấn công tình dục, cưỡng hiếp mà tại đó họ thường xuyên bị đánh đập, cưỡng bức và bị ép kết hôn. 

Một người phụ nữ 31 tuổi chia sẻ anh trai của cô thậm chí còn khuyên cô tự sát nếu như không thể thoát khỏi tay của các phiến quân IS. "Đến ngày hôm sau, những phiến quân IS sẽ quay xổ số các quả bóng có in tên chúng tôi để chọn ra người phải phục vụ chúng. Gã đàn ông chọn tôi có tên là Abu Ghufran. Hắn đã ép tôi phải đi tắm, trong lúc đó, tôi đã cố gắng kết liễu cuộc đời mình. Trước đó, tôi đã tìm thấy một ít chất độc ở trong nhà nên đã mang theo vào phòng tắm. Tôi biết đó là chất độc vì nó có mùi rất đáng sợ. Tôi đã chia cho những cô gái còn lại mỗi người một ít và chúng tôi hòa vào nước tắm để uống. Không ai trong chúng tôi thiệt mạng nhưng chúng tôi đã bị ốm nặng", người phụ nữ này kể.

Một cô gái khác có tên Dilara cho biết cô và những nạn nhân khác đã bị bắt ép tới hội trường cưới ở Syria nơi các tay súng IS yêu cầu họ quên hết người thân, bạn bè và chuẩn bị kết hôn, sinh con cho chúng. Sau đó các tay súng IS bắt đầu lựa chọn và đưa các cô vào phòng để cưỡng hiếp. Dilara nhớ lại "Tôi nhìn thấy bọn chúng giật tóc, đánh đập bất cứ cô gái nào chống cự lại. Chúng không khác gì những loài thú dữ. Khi đã thỏa mãn dục vọng, chúng sẽ đổi lấy cô gái khác".

(Nguồn: SundayTimes)