Bắc Kinh vừa trải qua trận rét lịch sử đầu tiên trong suốt 30 năm qua, hậu quả của khối không khí siêu lạnh tràn xuống từ phương Bắc. Tuy nhiên, vì để sinh nhai, không phải ai cũng được ở trong nhà cuộn chăn ôm mèo xem phim đọc sách, người ta phải lăn lộn ngoài giá lạnh, kiếm từng đồng dù cho thời tiết có đáng sợ đến đâu.
Sống giữa Bắc Kinh, không phải cứ ngồi im là sẽ tồn tại được.
Một người đàn ông bán ngô luộc, khoai nướng ở Bắc Kinh trong thời điểm thời tiết khắc nghiệt.
Liu, 23 tuổi, sống bằng nghề buôn bán quần áo tại Ga Tứ Hội. Thời tiết lạnh giá như thế này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán của Liu trong nhiều ngày qua.
Wang Kai, 27 tuổi, làm nghề chuyển phát hàng tại quận Triều Dương. Mỗi tháng Wang Kai kiếm được khoảng 3000 tệ (hơn 10 triệu VNĐ).
Ở Bắc Kinh, không khó để tìm thấy ở từng góc đường những người lao động làm các công việc lặt vặt. Như Guo, đến từ tỉnh Tây An, phải làm nghề bảo vệ công trình. Anh luôn phải sống trong bất an vì sợ chủ công trình sẽ quịt lương khi dự án kết thúc.
Người dân ở các vùng khác nhau tụ tập về Ga phía nam Bắc Kinh với nguyện vọng được chính quyền giúp đỡ thoát nghèo. Họ mang theo áo ấm, chăn bông để tránh rét.
Hu Quanhai đứng phát tờ rơi trên đường phố quận Song Kiều. Người đàn ông 27 tuổi đã rời quê Hồ Bắc để lên Bắc Kinh làm bảo vệ 4 năm trước, tuy nhiên đã bỏ việc vì điều kiện sống quá khắc khổ. Công việc hiện tại cho Quanhai mức lương 2000 tệ mỗi tháng (khoảng 6 triệu VNĐ), chỉ đủ sống.
Shi Wangjun cùng những người bạn bỏ lại quê hương lên thành phố 5 năm trước. Họ đang làm công nhân sửa cầu và có mức thu nhập 4000 tệ/tháng (khoảng 12 triệu VNĐ).
Yang Nushi cũng là một người nhập cư tới thành phố Bắc Kinh. Hàng ngày cô kiếm sống bằng sạp tạp hoá của riêng mình. Yang Nushi cho biết doanh thu trong thời gian này đang bị giảm sút rất nhiều.
Cô gái 20 tuổi Huanglei giúp đỡ các anh bê táo lên xe để chở tới chợ buôn bán. Công việc này đem lại nguồn thu nhập khá ổn định cho 3 anh em.
Vì thời tiết giá rét, Sun Liang phải lấy chăn ủ ấm cho trái cây của mình, nếu không chúng sẽ bị ủng. Chàng trai 20 tuổi cùng cha mẹ tới Bắc Kinh vào 8 năm trước, trụ lại ở thành phố bằng sạp hoa quả ven đường.
Người dân Bắc Kinh ăn mặc kín kẽ để tránh cái giá lạnh.
Nhiều kiểu thời trang chống rét cũng được đà phát triển, tiêu biểu là quả áo trùm kín mặt như Siêu nhân dế mèn Kamen Raider.
Người dân co ro tìm chỗ nấp gió đợi xe buýt.
Wang Feng rời quê nhà Sơn Đông tới Bắc Kinh sinh sống. Anh tìm được cô vợ ở chính nơi đất khách khi đi làm ở nhà kho. Hiện cặp đôi sống với nhau khá hạnh phúc, minh chứng chính là "sản phẩm tình yêu" đứng giữa.
Các công nhân vừa xong bữa trưa và quay trở lại làm việc. Họ đều là những người nhập cư tới Bắc Kinh kiếm việc làm.
Gia sản nhà Zhu chỉ có độc quầy bán kẹo này. Thế nhưng việc buôn bán khá trôi chảy, nhất là vào buổi tối. Vì vậy lạnh giá thế nào, Zhu cũng không thể nghỉ bán ở nhà.
Người đàn ông quấn con vào chăn chống lạnh bên ngoài siêu thị Yonghui quận Triều Dương.
Wang Nushi, 35 tuổi, làm nghề bán bánh mỳ thịt nướng dạo. Việc buôn bán khá bấp bênh, tuy nhiên vì cô con gái đang học mẫu giáo và chẳng tìm được công việc nào khác, cô buộc phải duy trì tiệm bánh mỳ của mình.
Da Bo, 50 tuổi, bán lạc rang trên đường.