Người dân Trung Quốc lại nô nức đi "hôi quýt"

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 15:12 15/01/2016

Lại thêm một vụ "hôi của" nữa mới xảy ra ở Côn Minh, Trung Quốc khi chiếc xe tải chở gần 30 tấn quýt bị lật nhào trên đường vào sáng ngày 13/1. Lần này, người dân địa phương "hôi của chuyên nghiệp" hơn khi không chỉ mang giỏ hay túi, mà còn điều động cả xe ô tô tới thu hoạch "của trời cho".

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 13/1, một chiếc xe tải chở quýt đã bị lật nhào trên đường cao tốc phía Đông thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến cho gần 30 tấn quýt trên xe đã bị rơi vãi tứ tung trên đường.

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 1.

 Gần 30 tấn quýt trên xe đã bị rơi vãi tứ tung trên đường.

Thấy không biết bao nhiêu là quýt "từ trên trời rơi xuống" nằm la liệt bên vệ đường, những người dân ở khu vực gần đó đã nhanh chóng mang giỏ, mang túi, và mang cả... xe ô tô đến "hôi quýt" về làm của riêng, thậm chí có người còn chở về nhà tới mấy chuyến xe đầy ắp quýt.

Nhân viên cứu hộ có mặt ở hiện trường cho biết, trong số vài chục người mải miết "hôi quýt", chẳng có ai thèm đoái hoài tới vẻ đau khổ của người tài xế đáng thương.

Sau cú lật xe, người tài xế cũng xác định số quýt trên đã bị hư hỏng nặng, hơn nữa người dân lại quá nhiệt tình "coi của người là của mình" nên việc thu hồi lại số quýt đã bị rơi dường như là việc không tưởng.

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 2.

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 3.

 Thấy của không "hôi" dường như là sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân chăng?

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 4.

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 5.

 Có người tranh thủ địu cả con nhỏ tới "hôi quýt".

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 6.

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 7.

 Người mang túi, kẻ mang giỏ... thậm chí có người còn đem cả xe ô tô tới chở "chiến lợi phẩm".

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 8.

Người dân Trung Quốc lại nô nức đi hôi quýt - Ảnh 9.

 Trung Quốc ơi, đến bao giờ thì hết "hôi của" đây?