Người đàn ông duy nhất ở lại "thành phố phóng xạ" để chăm sóc chó mèo

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 16/03/2015

Sau thảm họa kép động đất và sóng thần Sendai năm 2011, các nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima có nguy cơ bị rò rỉ, chính phủ Nhật Bản phải sơ tán hàng ngàn cư dân để tránh nhiễm độc phóng xạ, nhưng vẫn còn một người bám trụ lại nơi này...

Người đàn ông đơn độc đó là Naoto Matsumura, một nông dân của thị trấn Tomioka, ngoại ô thành phố Fukushima. Sau khi thảm họa năm 2011 xảy ra, ông vẫn ở lại nơi này, bất chấp những rủi ro chết người từ những lò nhiệt hạch có khả năng rò rỉ bất cứ lúc nào.


Naoto bên chú chó cưng năm nào, lý do của việc ông trở về thành phố phóng xạ này.


Lý do duy nhất giữ ông Naoto ở lại, đó là ông muốn chăm sóc cho những chú chó mèo bị bỏ rơi khi chủ nhân của chúng đi sơ tán đến nơi khác.

Mang biệt danh Macchan, ông hiện là chủ nhân của vô số chó, mèo, bò, ngựa, thậm chí cả đà điểu. Khi trận động đất Sendai xảy ra, ông Naoto cũng rời đi sơ tán, nhưng sau đó ít lâu ông quay lại để tìm chú chó cưng của mình, và ông đã quyết định ở lại một mình để chăm sóc cho rất nhiều động vật ở đây.


Ông vẫn chăm sóc cả thú cưng, gia súc, gia cầm tại đây ngày qua ngày suốt 4 năm nay


Trong buổi phỏng vấn với hãng truyền thông Vice, ông Naoto cho biết khi ông quay về Fukushima, tất cả chó mèo vẫn đang bị xích, bò, gà, ngựa vẫn nhốt trong chuồng, có lẽ chủ nhân của chúng nghĩ rằng sẽ quay trở về sớm, nhưng còn rất lâu nữa cư dân Fukushima mới được phép về nhà.

"Tôi biết sẽ không ai về nữa, nên tôi nuôi tất cả bọn chúng từ năm 2011 đến giờ, mỗi khi tôi đi lấy đồ ăn về, chỉ cần nghe tiếng xe thôi là chúng tụ tập kín sân nhà và sủa váng lên".


Mỗi khi cần lương thực, ông lại lái xe sang các thị trấn lân cận để nhận đồ tiếp tế

Ông chăm sóc cho rất nhiều động vật tại đây, tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho thế hệ tiếp theo, mỗi khi có con non ông lại đem chúng sang thị trấn bên cạnh để họ nuôi dưỡng.

4 năm trôi qua, "Robinson trên hoang đảo phóng xạ" Naoto Matsumura vẫn lặng lẽ một mình ngày qua ngày. Bên cạnh ông chỉ có những con thú làm bạn, tuy vậy, cư dân ở những thị trấn lân cận - gần nhất là cách Fukushima 10km - vẫn tiếp tế đồ ăn, nước uống cho người đàn ông cô độc và đám thú cưng của mình.

Ông Naoto sống một mình trong căn nhà nhỏ với ngập tràn vỏ mì gói, nước ngọt và đồ ăn nhanh


Thậm chí ông còn chăm sóc một "gia đình" đà điểu.





"Ngày nào cũng có một con chó con chào đời" - ông Naoto chia sẻ



Ông sẽ chăm sóc lũ bê con vài tuần rồi chở chúng đến các nông trại khác để họ tiếp tục nuôi 



Mèo nhiều vô số, trong nhà ông lúc nào cũng có hàng chục con mèo con 


Theo Metro/Tổng hợp