Nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ bom Boston bị "tóm gọn" như thế nào?

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 09:50 21/04/2013

Sau cuộc đấu súng gay cấn, nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev đã bị lực lượng cảnh sát "tóm gọn" trong chiếc thuyền bỏ không của 1 hộ gia đình tại Boston.

Vào khoảng 5h25' chiều ngày hôm qua, ông David Henneberry đã bước ra ngoài đi dạo thì bất ngờ phát hiện chiếc bạt trên con thuyền ngoài sân lật phật trong gió. Ông bước tới để tiến hành kiểm tra thì phát hiện 1 xác người mình đầy máu nằm bên trong. 

Nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ bom Boston bị "tóm gọn" như thế nào? 1
Vị trí phát hiện ra nghi phạm Dzhokar Tsarnaev.

Ông David tỏ ra rất điềm tĩnh, không hề kêu hét, ông quay trở lại nhà rồi gọi điện tới số 911. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã có mặt để bao vây hiện trường. 

Đội đặc nhiệm có mặt, hỏi han thêm Henneberry. Họ cũng nói với ông rằng con thuyền mà ông yêu quý "như đứa con của mình" sẽ bị hư hại. 

Một cuộc đấu súng diễn ra sau đó trong một giờ, với khoảng 20 viên đạn được bắn ra. Sau đó lực lượng an ninh xông vào thuyền và bắt sống Dzhokar Tsarnaev, 19 tuổi. 

Nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ bom Boston bị "tóm gọn" như thế nào? 2

Y bị thương rất nặng, bị chảy máu nhiều giờ trước đó từ cổ và chân, theo nguồn tin của CBS. Các nhân viên y tế của đội đặc nhiệm đánh giá rằng nếu không được phát hiện, y có thể đã chết do mất máu.

Nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ bom Boston bị "tóm gọn" như thế nào? 3
Chân dung nghi phạm Dzhokar Tsarnaev.

Trước đó, anh trai của Dzhokar Tsarnaev, nghi phạm Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng. Khi tử vong trên người y có thuốc nổ và thiết bị kích hoạt.