Ngắm nhìn "thiên đường ăn chơi" Las Vegas đẹp lộng lẫy trong đêm

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/05/2015

Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia từng đoạt giải Pulitzer, Vincent Laforet, thành phố không ngủ Las Vegas từ độ cao 3.000m trong đêm trở nên cực kỳ lung linh và màu sắc.

Las Vegas, nơi đô thị phồn hoa với những sòng bạc, các dịch vụ ăn chơi thời thượng nhất nước Mỹ được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của hàng triệu người dân Mỹ. Thành phố này cũng chính là nguồn cảm hứng nghệ thuật của rất nhiều nghệ sĩ, và Vincent Laforet cũng không phải một ngoại lệ.

Thành phố không ngủ Las Vegas, tụ điểm ăn chơi số một nước Mỹ.

Nhiếp ảnh gia từng đoạt giải Pulitzer danh giá lần này quyết định sẽ ghi lại hình ảnh của Las Vegas từ độ cao hơn 3.000m bằng trực thăng. Theo anh, mục đích anh tạo ra chùm ảnh này là để "cho phép người ta được thấy những thứ mà họ chưa từng được thấy". Và Laforet cũng là nhiếp ảnh gia đầu tiên chụp ảnh các thành phố từ trên cao.

Nhiếp ảnh gia Vincent Laforet.

"Cả thành phố giống như một bộ đồ chơi vậy. Khi bạn bay lên tới độ cao như vậy, xung quanh chẳng có gì hết, chỉ thuần một màu tối đen như mực. Nhưng khi nhìn xuống, đó là một quần thể ánh sáng, tất cả làm tôi liên tưởng đến một bộ mạch điện tử và những con chíp nhấp nháy", Laforet chia sẻ.

Bao quanh là sa mạc, trong đêm tối Las Vegas giống như một châu lục riêng biệt vậy.

Cả chuyến đi gói gọn trong khoảng 45 phút. Khi trực thăng lên tới độ cao hơn 3.000m, nhiếp ảnh gia liều lĩnh này mở cửa khoang ra, thả thõng chân và cứ thế ghi lại từng khoảnh khắc lung linh huyền ảo của "thành phố tội lỗi". Dường như không có gì có khả năng ngăn cản Laforet khỏi nhiếp ảnh, kể cả đó có là độ cao chết người đi chăng nữa.

Laforet bất chấp tất cả để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Theo như Laforet tiết lộ, bộ ảnh Las Vegas chỉ là một trong số những bộ ảnh trên không của anh. Vẫn còn đó rất nhiều thành phố mà nghệ sĩ này muốn ghi lại khoảnh khắc trong màn đêm.

Cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh Las Vegas lung linh kỳ ảo trong màn đêm:











(Theo DailyMail)