Ngắm nhìn một New York rất đỗi ngổ ngáo 45 năm trước

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 01/12/2015

Mang trong mình nét hòa trộn nhiều nét đẹp độc đáo, New York luôn là nguồn cảm hứng của mọi nghệ sĩ ở bất kì thời điểm nào.

Có thể nói ,thập niên 1970 là mốc thời gian đáng nhớ trong lịch sử phát triển của New York. Với sự gia tăng đáng kể tỉ lệ tội phạm, khó khăn về kinh tế hay căng thẳng sắc tộc đạt đỉnh điểm, người ta từng miêu tả thành phố này chỉ bằng đúng từ "sassy" (ngổ ngáo). Mặt khác, đây cũng là giai đoạn bùng nổ của loạt câu lạc đồng tính, vũ trường cùng thể loại punk và phong trào graffiti.

May mắn được chứng kiến bước chuyển mình của New York vào những năm 1970s, nhiếp ảnh gia Meryl Meisler đã ghi lại vô số khoảnh khắc ấn tượng thời ấy rồi biên soạn thành ấn phẩm có tên Purgatory & Paradise SASSY '70s Suburbia & The City. Và hãy xem, một New York ngổ ngáo sẽ thế nào dưới ống kính của nữ nhiếp ảnh gia.

Thời ấy, dân chúng đã kì thị người Do Thái. Người ta nói về người Do Thái bằng những quan niệm có phần sai lệch.

Từ khi mới chỉ 7 tuổi, Meryl đã được chứng kiến sự phán xét đầy bất công này.

Sau này khi rời Long Island và chuyển đến New York, Meryl luôn muốn truyền tải sự phản đổi quan niệm tiêu cực này qua loạt tranh minh họa của mình. 

Với mục đích tìm kiếm cảm hứng sáng tác, nữ nhiếp ảnh này luôn tích cực khám phá nhiều địa điểm khác nhau.

Meryl cho biết cô có thể cầm vác chộp lại bất cứ thứ gì gây ấn tượng ở bất kì hoàn cảnh nào. 

Dù là đang ở tiệm Burger King, các bữa tiệc ồn ào, các quán bar....

Nhờ vậy khi nhìn lại, Meryl đều thấy chúng ẩn chứa điều gì đó đặc biệt. 

Điều trùng hợp là hầu hết nhân vật trong ảnh của Meryl đều đang cười, dường như họ thực sự hạnh phúc theo cách nào đó. 

Dẫu rằng khung cảnh xung quanh họ không hẳn là hoàn hảo. 

Được biết, nhiếp ảnh gia này từng dạy mỹ thuật trong một trường công lập tại Bushwick, phía đông Brooklyn suốt 31 năm trời.

Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, Meryl đã chính thức nghỉ hưu. 

Giờ đây, cựu giáo viên đang bận rộn hoàn tất quá trình biên soạn ấn phẩm của mình. 

Trang bìa cuốn sách ẩn chứa thành quả lao động tâm huyết của Meryl Meisler trong nhiều năm trời. 

(Nguồn: D.M)